Ngày 29/6, tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, em Nguyễn Văn A, học sinh lớp 8, đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để chỉnh hình đôi chân bị dị tật bẩm sinh. Khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân sau phẫu thuật, em đã bật khóc vì hạnh phúc.
Ca phẫu thuật đầy hy vọng
Em A mắc dị tật bẩm sinh ở cả hai chân từ nhỏ, khiến việc đi lại khó khăn. Sau nhiều năm điều trị, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật chỉnh hình để cải thiện chức năng vận động. Ca mổ diễn ra thành công, với sự tham gia của 5 bác sĩ và 3 điều dưỡng.
Cảm xúc vỡ òa
Ngay khi tỉnh dậy sau mổ, em A yêu cầu được nhìn chân mình. Thấy đôi chân thẳng hơn, em không kìm được nước mắt. Mẹ em, chị Nguyễn Thị B, chia sẻ: 'Từ nhỏ con đã phải chịu đựng nhiều đau đớn, hôm nay thấy con cười, tôi mừng không nói nên lời.'
Hành trình dài phía trước
Theo bác sĩ Lê Văn C, trưởng khoa Chỉnh hình, em A sẽ cần ít nhất 3 tháng vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, kết quả bước đầu rất khả quan, giúp em có thể đi lại bình thường trong tương lai. Ca phẫu thuật này không chỉ thay đổi cuộc đời em A mà còn là niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác.



