Cậu bé lớp 8 bị bỏng điện òa khóc xin cứu đôi chân
Cậu bé lớp 8 bị bỏng điện òa khóc xin cứu chân

Cậu học trò lớp 8 Nguyễn Đức Nghĩa (SN 2012, học sinh Trường THCS Phan Huy Chú, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bật khóc khi nhìn đôi chân sau ca phẫu thuật. Em bị bỏng điện cao thế nghiêm trọng trong lúc thả diều, phải cắt bỏ nhiều ngón chân. Gia đình em đã vay hơn 100 triệu đồng nhưng không đủ chi phí điều trị dài hạn.

Tai nạn thả diều dẫn đến bỏng điện

Ngày 10/5, Nghĩa xin phép bố mẹ ra cánh đồng thả diều. Một lúc sau, bác hàng xóm ôm em chạy về, quần áo cháy nham nhở, em ngất xỉu. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, Nghĩa được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Bác sĩ Dương Văn Phú, khoa Bỏng Trẻ em, cho biết: “Bệnh nhi Nguyễn Đức Nghĩa bị bỏng điện đặc biệt nghiêm trọng, tổn thương rộng ở vùng ngực, bụng, tay trái và 2 chân.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ba ca phẫu thuật và cắt bỏ ngón chân

Từ khi nhập viện, Nghĩa đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn: cắt lọc hoại tử toàn lớp, ghép da tự thân che phủ tổn thương. Do mức độ bỏng quá nặng, các bác sĩ buộc phải tháo bỏ toàn bộ các ngón bàn chân trái và ngón 1, ngón 2 của bàn chân phải nhằm ngăn chặn hoại tử lan rộng, bảo toàn tính mạng. Vùng cổ chân trái và nách trái vẫn còn tổn thương hoại tử sâu, nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật tiếp theo rất lớn.

Gia đình kiệt quệ, vay hơn 100 triệu đồng

Chị Võ Thị Thu (SN 1982, mẹ Nghĩa) cho biết: “Bản thân mắc bệnh thận và thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng. Chồng làm thuê và canh tác mấy sào ruộng. Từ lúc con nhập viện, gia đình đã vay hơn 100 triệu đồng.” Cuộc sống thuần nông vốn chật vật, nay rơi vào cảnh túng quẫn.

Lời kêu gọi giúp đỡ từ bác sĩ

Bác sĩ Dương Văn Phú chia sẻ: “Nghĩa còn quá trẻ, phía trước là chặng đường dài. Những tổn thương do bỏng điện không chỉ để lại di chứng nặng nề về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai. Bệnh nhi cần tiếp tục điều trị tích cực, nhiều cuộc phẫu thuật, sau đó phục hồi chức năng với chi phí tốn kém. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Nghĩa có thêm cơ hội được điều trị đầy đủ.”

Chứng kiến con trai đau đớn, chị Thu nói trong nước mắt: “Con đau mà em như đứt từng khúc ruột. Thằng bé thích chạy nhảy, ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Giờ con nằm một chỗ, nhà em kiệt quệ rồi, mong cô bác thương cháu!”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình