Một tai nạn điện nghiêm trọng đã cướp đi đôi tay của anh Vũ Văn Trung (40 tuổi, trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) và khiến chân phải của anh đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ. Anh Trung là trụ cột gia đình với bốn con nhỏ và cha mẹ già.
Nỗi đau thể xác và tinh thần
Hiện tại, anh Trung đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Sau nhiều ngày hôn mê, anh đã tỉnh lại và cảm nhận rõ nỗi đau đớn tột cùng. Nhìn đôi tay đã bị cắt cụt sát vai và chân phải băng bó trắng toát, anh bật khóc: “Em còn 4 đứa con. Giờ tàn phế rồi, sau này em không biết làm thế nào để nuôi con, lo cho gia đình…”.
Mẹ anh, bà Đỗ Thị Thắm (59 tuổi), không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Bà nghẹn ngào: “Thằng bé nằm li bì nhiều ngày, có lúc tôi tưởng mất con rồi. Đẻ con ra lành lặn khỏe mạnh, giờ đôi tay không còn, cái chân băng bó kia không biết có giữ được không. Nhìn con mà tôi như đứt từng khúc ruột…”.
Diễn biến tai nạn
Ngày 9/5, khi đang hàn mái tôn cho một người dân tại Quảng Ninh, anh Trung không may bị điện giật. Ngất xỉu tại chỗ, quần áo cháy sém, anh được đưa đến Trung tâm y tế Cẩm Phả cấp cứu rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.
Chẩn đoán và điều trị
Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức Cấp cứu, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng điện rất nặng, tổn thương sâu, hoại tử nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Để cứu sống, chúng tôi buộc phải cắt cụt cả hai tay và cắt lọc hoại tử ở chân phải. Hiện chân phải vẫn còn tổn thương sâu, nhiều khả năng phải cắt bỏ tiếp.”
Anh Trung không có Bảo hiểm y tế, chi phí điều trị lên tới 30-40 triệu đồng mỗi ngày. Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng không đủ trang trải.
Kêu gọi sự chung tay
Bác sĩ Vụ kêu gọi: “Bệnh nhân còn trẻ, dù tổn thương nặng nhưng có thể giữ được sự sống nếu được điều trị liên tục. Anh là trụ cột với 4 con thơ và bố mẹ già. Chúng tôi mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Trung vượt qua nghịch cảnh.”
Trong khi đó, bà Thắm nhận điện thoại từ con dâu báo chưa vay được tiền, bà nghẹn ngào: “Không biết con dâu tôi phải xoay xở thế nào đây! Mong các ông, bà, cô, bác cứu con tôi với!”.



