Cô Gái 24 Tuổi Bị Chẩn Đoán Nhầm Trĩ, Hóa Ra Là Ung Thư Đại Tràng Giai Đoạn 3
24 Tuổi Bị Chẩn Đoán Nhầm Trĩ, Hóa Ra Ung Thư Đại Tràng

Cô Gái 24 Tuổi Bị Chẩn Đoán Nhầm Trĩ, Hóa Ra Là Ung Thư Đại Tràng Giai Đoạn 3

Ở tuổi 24, Paige Seifert, một nữ kỹ sư đến từ Denver, Mỹ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt với căn bệnh ung thư. Đặc biệt, khi bác sĩ gia đình trấn an rằng tình trạng máu trong phân của cô chỉ là do bệnh trĩ, cô càng thêm yên tâm. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã ập đến sau 5 tháng chờ đợi, khi các chuyên gia phát hiện khối u trong đại tràng và chẩn đoán cô mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3.

Hành Trình Chẩn Đoán Sai Lầm Và Cú Sốc Tinh Thần

Vào tháng 8/2024, Seifert đã hai lần đến gặp bác sĩ gia đình vì lo lắng về hiện tượng đi ngoài ra máu. Cô chia sẻ: "Tim tôi như rơi xuống khi họ nói rằng tôi bị ung thư. Tôi nhận thấy có máu trong phân khoảng sáu tháng trước khi được chẩn đoán và nghĩ đó chỉ là trĩ." Bác sĩ lúc đó khẳng định cô còn quá trẻ để đó có thể là ung thư, nên chẩn đoán ban đầu chỉ dừng lại ở bệnh trĩ.

Bệnh trĩ thường xảy ra khi các mạch máu trong hậu môn bị phình to do áp lực, nguyên nhân chủ yếu từ táo bón, mang thai, ho mạn tính hoặc nâng vật nặng. Tuy nhiên, để chắc chắn, đến tháng 1/2025, Seifert quyết định thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Qua nội soi đại tràng, các bác sĩ ngay lập tức phát hiện khối u và xác nhận cô mắc ung thư đại tràng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ung Thư Đại Trực Tràng: Mối Đe Dọa Ngày Càng Tăng Ở Người Trẻ

Ung thư đại trực tràng, hay còn gọi là ung thư ruột, đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ tại Anh và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Anh, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong ruột già, bao gồm đại tràng và trực tràng. Mỗi năm, khoảng 44.000 người được chẩn đoán mắc bệnh tại Anh và khoảng 17.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Các dấu hiệu ban đầu của ung thư đại trực tràng thường bao gồm:

  • Thay đổi kéo dài trong thói quen đi tiêu, như tiêu chảy hoặc táo bón
  • Có máu trong phân
  • Đau bụng
  • Mệt mỏi
  • Sụt cân không rõ nguyên nhân

Theo thời gian, các yếu tố như béo phì, ít vận động và uống rượu đều được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

"Kịch Bản Tồi Tệ Nhất" Và Hành Trình Điều Trị Gian Nan

Nhớ lại thời điểm biết tin mình bị ung thư, Seifert tâm sự: "Ban đầu tôi nghĩ rằng dù chuyện gì đang xảy ra thì ít nhất cũng không phải ung thư. Nhưng đó lại là kịch bản tồi tệ nhất." Sau khi nội soi, bác sĩ ngay lập tức nhận ra khối u và nghi ngờ ung thư. Seifert tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và được thông báo: "chắc chắn là ung thư".

Sau khi chuyển đến bác sĩ ung bướu và thực hiện chụp MRI, Seifert được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3. Cô kể: "Tôi đang tham gia một cuộc thi trượt tuyết cùng bạn bè. Tôi kiểm tra điện thoại và đọc thấy dòng chữ 'ung thư giai đoạn 3'. Tôi cảm thấy buồn nôn. Đó là cảm giác tôi chưa từng trải qua trong đời." Cô còn lo lắng về bố mẹ, những người sống xa và phải cố gắng bay đến thăm cô nhiều nhất có thể.

Seifert bắt đầu 12 đợt hóa trị vào tháng 2/2025. Đến giữa quá trình, việc hóa trị được tạm dừng để cô có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 7/2025. Cô cho biết: "Vào mùa hè, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u cùng khoảng 30cm đại tràng của tôi. Sau ca phẫu thuật, tôi tiếp tục điều trị và hoàn thành liệu trình cách đây hai tuần." Một tuần sau khi kết thúc, kết quả chụp chiếu cho thấy ung thư đã thoái lui.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thể Thao: Cứu Cánh Tinh Thần Trong Hành Trình Chiến Đấu

Seifert chia sẻ rằng khối u đã được loại bỏ hoàn toàn và 37 hạch bạch huyết đã được cắt bỏ để xét nghiệm, với kết quả âm tính cho tái phát. Cô cảm thấy "nhẹ nhõm" nhưng vẫn lo lắng về khả năng tái phát. "Mắc ung thư ở tuổi 24 khiến tôi cảm thấy như thể mình có thể sẽ mắc lại lần nữa," cô nói.

Niềm đam mê thể thao, bao gồm trượt tuyết và leo núi, đã trở thành động lực giúp cô vượt qua. "Tôi thực sự tin rằng lối sống năng động đã giúp tôi vượt qua năm vừa qua. Nếu có một ngày tâm trạng tệ, tôi sẽ đi chơi thể thao – tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có thể thao," Seifert khẳng định. Câu chuyện của cô không chỉ là lời cảnh báo về sự chủ quan trong chẩn đoán, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống lành mạnh trong việc đối mặt với bệnh tật.