Gen Z Hà Nội: Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai nướng để theo đuổi giấc mơ luật sư
Trên mạng xã hội thời gian gần đây, câu chuyện "sáng làm văn phòng, tối bán khoai nướng" của Nguyễn Hiếu, chàng trai 26 tuổi đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh anh vừa mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, vừa bán khoai nướng bên vỉa hè giữa tiết trời lạnh giá nhanh chóng lan truyền, nhận về vô số lời bàn tán và ngưỡng mộ từ giới trẻ.
Hành trình từ văn phòng ngân hàng đến vỉa hè bán khoai
Nguyễn Hiếu, chàng trai Gen Z sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Luật và hiện đang làm việc trong mảng xử lý nợ của một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Với mức thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, anh hoàn toàn có thể tận hưởng những buổi tối thư giãn sau giờ hành chính. Tuy nhiên, Hiếu đã lựa chọn một con đường khác biệt: bắt đầu bán khoai lang nướng từ khoảng 19 giờ mỗi tối, ngay sau khi kết thúc công việc văn phòng.
Chia sẻ với báo chí, chàng trai trẻ tiết lộ lý do quyết định "khởi nghiệp" này là muốn tích lũy tài chính để theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư chuyên nghiệp, đồng thời thử thách bản thân trong lĩnh vực nội dung số đầy tiềm năng. Trước đây khi còn là sinh viên, Hiếu từng thử qua nhiều công việc như chạy xe ôm, vận chuyển hàng hóa để kiếm thêm thu nhập, nhưng không thể duy trì lâu dài do tính chất vất vả, di chuyển nhiều và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khởi đầu đầy thử thách và những bài học quý giá
Nguyễn Hiếu cho biết: "Tôi quyết định mở một quầy bán khoai nướng, món ăn bình dân được nhiều người yêu thích vào mùa đông. Bán khoai cũng vất vả không kém nhưng ít ra không phải di chuyển trên đường, cũng không lo va chạm hay nguy hiểm". Anh chọn khu vực gần chỗ trọ để tiện di chuyển, đầu tư khoảng 3 triệu đồng cho chiếc lò nướng ngoại nhập cùng một số dụng cụ khác. Đặc biệt, anh thường mặc luôn áo sơ mi công sở để đi buôn bán thay vì tắm rửa gọn gàng, tạo nên hình ảnh độc đáo.
Hành trình khởi nghiệp của Hiếu không hề dễ dàng như dự kiến. Ngày đầu mở hàng, do chưa quen điều chỉnh nhiệt độ lò, anh làm cháy hơn nửa số khoai. Những ngày sau, có lúc ế ẩm, anh phải mang khoai thừa đi mời hàng xóm, đồng nghiệp hoặc tự ăn dần. "Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng ăn khoai nướng. Mỗi tối ế khoảng gần chục kg, tính ra chỉ hòa vốn hoặc lỗ", Hiếu kể lại.
Dần dần, anh điều chỉnh cách bán, bổ sung thêm món mới như khoai phô mai và kết quả là "cháy hàng". Hiếu thường dậy sớm từ 7 giờ, có hôm 4-5 giờ sáng để chuẩn bị khoai cho buổi tối. Ngoài ra, anh còn phải từ bỏ nhiều thú vui tuổi trẻ để có đủ thời gian theo đuổi lịch trình dày đặc, từ làm văn phòng, buôn bán đến học chứng chỉ luật sư vào cuối tuần. Có những đêm về nhà muộn, trời lạnh khiến anh ốm và phải nghỉ bán hơn một tuần để hồi phục sức khỏe.
Sự ủng hộ từ người thân và đam mê nội dung số
Khi biết tin Hiếu "khởi nghiệp" buôn bán, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phản ứng ngạc nhiên, thậm chí trêu đùa nhưng anh chỉ cười cho qua. Gia đình cũng mất một thời gian mới có thể ủng hộ, dặn dò anh không được bỏ bê công việc chính tại ngân hàng. Đặc biệt, bạn gái cũng theo ngành luật của Hiếu thường xuyên phụ giúp anh bán hàng, tạo thêm động lực. Anh luôn giữ thái độ tươi cười, vui vẻ mỗi khi phục vụ khách hàng.
Bên cạnh buôn bán đơn thuần, Hiếu còn kết hợp livestream để thu hút khách mới và thử sức với "làm content" trên TikTok - đam mê mà anh ấp ủ từ lâu. Anh bày tỏ mong muốn sớm ổn định về mặt kinh tế để sau này có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi tấm thẻ luật sư, biến giấc mơ thành hiện thực.



