Từ ngày 1/7, TP.HCM chính thức thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình theo mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện, bao gồm báo in Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và HTV. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình của báo chí Thành phố, đồng thời khép lại hành trình của nhiều tờ báo in kỳ cựu.
Những lời chia tay đầy xúc động
Những ngày cuối tháng 6, các báo in Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, Phụ Nữ TP.HCM, cùng các tạp chí Khoa học phổ thông, Du lịch TP.HCM, Kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn đã gửi lời tri ân đến bạn đọc. Dù dừng phát hành bản in, các tòa soạn vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng online.
Ban biên tập báo Tuổi Trẻ viết: "Khép lại hành trình nhật báo nhưng Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục phụng sự bạn đọc trên không gian mạng, Tuổi Trẻ sẽ làm hết sức mình trên hành trình mới, phát triển hệ sinh thái báo Tuổi Trẻ điện tử và sản phẩm báo chí - truyền thông số xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo bạn đọc. Đội ngũ Tuổi Trẻ vẫn luôn giữ bản sắc 'Đỏ - Trẻ - Sài Gòn' và tiếp tục củng cố, xây dựng thương hiệu Tuổi Trẻ với slogan 'Chạm thông tin - tỏa niềm tin'.
Những giá trị bền vững
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, với hơn 35 năm hoạt động, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, chuyên gia và cộng tác viên. Ban biên tập chia sẻ: "Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi suốt hơn 35 năm qua. Tạm biệt Kinh tế Sài Gòn. Nhưng những giá trị được bao thế hệ người làm báo nơi đây dày công vun đắp, hy vọng rằng, sẽ còn ở lại".
Báo Người Lao Động, tiền thân là tờ Công nhân Giải phóng, khép lại hành trình 51 năm. Trong số ra ngày 30/6, Ban biên tập nhắn gửi: "Nếu nhiều năm sau, ở một nơi nào đó, bất chợt ai nhắc đến cái tên Người Lao Động, chúng tôi chỉ mong người ấy sẽ mỉm cười và nhớ rằng: Đã từng có một tờ báo luôn nỗ lực sống trung thực với nghề, tận tụy với bạn đọc và hết lòng với sự phát triển của TP.HCM, của đất nước".
Tinh thần tiếp nối
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn khẳng định: "Nếu hôm nay chúng ta phải chia tay một mô hình tổ chức, thì đó không phải là sự khép lại của những giá trị đã được dày công vun đắp. Một tờ báo có thể thay đổi, nhưng tinh thần Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vẫn còn mãi: Cùng doanh nhân và vì doanh nhân, tin vào sức mạnh của kinh doanh chân chính, trách nhiệm với sự phát triển của thành phố và đất nước".
Báo Pháp Luật TP.HCM, một trong những tờ báo bán hết sớm nhất trong sáng 30/6, gửi lời: "Dù ở đâu, chúng tôi vẫn mang theo hành trang là những năm tháng tâm huyết cống hiến tại tờ báo yêu thương này, mang theo niềm tin của Bạn đọc, niềm tự hào về hành trình 36 năm phụng sự Bạn đọc, xã hội và đất nước. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ không bao giờ tắt".
Những ấn phẩm cuối cùng
Tạp chí Khoa học phổ thông cũng khép lại với một số báo đặc biệt. Đơn vị gửi lời: "Chia tay một tên gọi thân thương đã gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc nhưng chúng tôi mãi tin rằng những giá trị mà bao thế hệ người làm Khoa học phổ thông đã dày công tạo dựng vun đắp sẽ luôn còn đó cùng lịch sử báo chí Việt Nam và tiếp tục được kế thừa, lan tỏa trên những hành trình mới".
Báo Phụ Nữ TP.HCM ra số cuối vào ngày 29/6, dành trọn ấn phẩm để tri ân phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc. Ban biên tập khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình cống hiến, tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Chúng tôi trân trọng dành trọn ấn phẩm đặc biệt này để cùng quý bạn đọc chiêm nghiệm lại những dấu ấn đáng tự hào".
Hai ấn phẩm chuyên đề của báo Tuổi Trẻ là Tuổi Trẻ Cuối Tháng và Tuổi Trẻ Cười cũng gửi lời chia tay bạn đọc trong ngày 30/6, với thông điệp: "Hình thức bản in có thể mất đi nhưng bản sắc là bất tử. Khép lại trang báo giấy cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi lớn của tương lai".



