Thượng tướng Lào đón Tết Việt với bàn thờ bố mẹ nuôi, gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt
Thượng tướng Lào đón Tết Việt với bàn thờ bố mẹ nuôi

Thượng tướng Lào duy trì Tết Việt, thờ cúng bố mẹ nuôi với đầy đủ nghi lễ truyền thống

Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi lại cùng gia đình thực hiện nghi thức cúng tổ tiên theo phong tục người Thái đỏ, sau đó tập trung trước bàn thờ để thắp hương cho bố mẹ nuôi người Việt Nam. Năm nay, không khí Tết tại gia đình ông càng thêm vui tươi và ấm cúng khi trên bàn thờ đã có thêm bức ảnh của bố nuôi, một liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bàn thờ Tết Việt đầy đủ với bánh chưng, hoa đào và mâm ngũ quả

Trên ban thờ nhỏ được bài trí cẩn thận, có đầy đủ các món đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam như bánh chưng, cành đào, mâm ngũ quả, chè, bánh kẹo. Trong không khí sum vầy, đầm ấm của đại gia đình ngày Tết, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi đã gọi điện cho các người em nuôi ở Việt Nam để thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới.

Ông mở đầu câu chuyện bằng việc cho các em xem hình ảnh ban thờ bố mẹ nuôi tại Lào với đầy đủ các món đặc trưng. "Năm nay, tôi rất vui vì đã có thêm ảnh thờ của bố nuôi, coi như đã 'đón' được hai cụ sang Lào ăn Tết với gia đình mình", ông chia sẻ. Thượng tướng dâng hương mời bố mẹ nuôi "về ăn Tết" và gửi lời chúc tốt đẹp đến các em tại Việt Nam.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình từ Việt Nam sang Lào và tình cảm gia đình đặc biệt

Sang Việt Nam học phổ thông từ năm 1970, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi đã được gia đình bà Ngô Thị Hùng ở tỉnh Bắc Ninh nhận làm con nuôi. Gần 6 năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, năm nào ông cũng được đón Tết cùng mẹ Hùng và các em. Ông luôn coi họ như những người thân ruột thịt của mình.

Sau khi trở lại Lào, ông duy trì truyền thống tổ chức Tết "2 trong 1", kết hợp phong tục Tết dân tộc Thái đỏ của vợ với Tết cổ truyền Việt Nam. Điều này không chỉ gìn giữ ký ức tốt đẹp về quê hương thứ hai mà còn nhận được sự đồng tình ủng hộ từ gia đình và bạn bè.

Sự hòa quyện văn hóa Việt - Lào trong ngày Tết

Thượng tướng Souvon Leuangbounmi cho biết, Tết cổ truyền Việt Nam rất thân quen với người Lào, thậm chí nhiều người Lào cũng ăn Tết Việt Nam. Hai dòng chảy văn hóa đã hòa quyện, làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc.

Ông Kanthong Soukleuangkham, một người dân tộc Thái đỏ ở thủ đô Vientiane, chia sẻ: "Theo phong tục, Tết người Thái đỏ luôn có bánh chưng dài, nhưng nhà Thượng tướng lại có thêm bánh chưng vuông, hoa đào, quất vì mối thân tình đặc biệt với Việt Nam".

Gia đình Thượng tướng và những nghi thức đầy ý nghĩa

Vợ Thượng tướng, người dân tộc Thái đỏ sinh ra ở vùng giáp biên giới Việt Nam, cho biết từ khi kết hôn, bà luôn nghe chồng kể về kỷ niệm ở Việt Nam và coi đó là gia đình thứ hai. Vợ chồng bà đã mang di ảnh bố mẹ nuôi về Lào để thờ cúng, "mời bố mẹ" sang ăn Tết và dạy con cháu nhớ về công ơn.

Trong không khí đầm ấm với bánh chưng, hoa đào, cây quất thể hiện "màu" Tết Việt hòa cùng nghi thức Tết Thái đỏ, mọi người trong gia đình và bạn bè cùng múa những điệu lăm-vông truyền thống, hát các bài hát về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Khung cảnh này không chỉ tạo nên sắc xuân rực rỡ mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình