Hai người, gồm một bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị sét đánh trong một cơn giông bất chợt ở huyện Chandauli, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 13/6.
Diễn biến vụ việc
Theo các quan chức, gió mạnh và giông bão đã quét qua Chandauli và các khu vực lân cận vào chiều 13/6. Trong điều kiện thời tiết thay đổi, Ruby (12 tuổi) và Laxmi (35 tuổi), cư dân của làng Dhanawal thuộc khu vực Chakia Kotwali, đã đến một vườn cây ăn quả gần đó để hái xoài.
Trong cơn bão, sét đánh trúng khu vực, gây thương tích nghiêm trọng cho cả hai nạn nhân. Họ tử vong ngay tại chỗ, gây ra nỗi đau buồn và hoảng loạn trong làng.
Phản ứng của chính quyền
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát đã đến hiện trường, thu giữ các thi thể và đưa đi khám nghiệm tử thi. Các quan chức từ chính quyền huyện cũng đã đến thăm làng để đánh giá tình hình.
Ông Pankaj Yadav, Thẩm phán cấp dưới (SDM) khu vực Chakia, xác nhận hai nạn nhân thiệt mạng do sét đánh. Ông cho biết các thủ tục hành chính cần thiết đang được tiến hành và gia đình các nạn nhân sẽ được chính phủ bồi thường theo các điều khoản hỗ trợ cứu trợ thiên tai.



