Sinh viên quốc tế chia sẻ ấn tượng sâu sắc về Tết Nguyên đán tại Việt Nam
Sinh viên quốc tế ấn tượng với Tết Việt Nam

Sinh viên quốc tế khám phá vẻ đẹp Tết Nguyên đán tại Việt Nam

Lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam, Airi Inoue đến từ Nhật Bản đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Cô chia sẻ rằng người Việt Nam rất coi trọng truyền thống, với các gia đình quây quần sum họp trong không khí trang trọng và ấm áp. Điều khiến Airi ấn tượng nhất là được tự tay làm bánh chưng và tham gia bày mâm ngũ quả trong một sự kiện Tết.

So sánh với lễ hội Nhật Bản và Philippines

Theo Airi, so với các dịp lễ lớn ở Nhật Bản, nơi mọi người cũng trở về quê, ăn uống cùng gia đình và đi chùa đền cầu may, Tết Việt Nam mang nét khác biệt rõ rệt. Hầu hết mọi người mặc trang phục truyền thống, và không khí lễ hội kéo dài, đậm đà bản sắc. Cô nhận thấy người Việt Nam trân trọng văn hóa dân tộc và gìn giữ truyền thống với sự thành kính và tự hào.

Clementine Louise Cortez Laporga, sinh viên Philippines tại Trường Đại học Mở Tp.HCM, cũng có những cảm nhận tương tự sau hai lần đón Tết ở Việt Nam. Cô cho biết luôn cảm nhận được sự tử tế và thân thiện của người Việt, đặc biệt trong dịp Tết khi mọi người chào hỏi bằng nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ. Năm nay, Clementine chọn mặc áo dài truyền thống để thể hiện tình cảm với Việt Nam, và cô ấn tượng với cách trang trí rực rỡ tại trường học và đường phố Tp.HCM.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trải nghiệm từ các sinh viên Mông Cổ, Myanmar và Turkmenistan

Khulan Aldarsaikhan từ Mông Cổ, mới đến Việt Nam ba tháng, đã bày tỏ sự yêu thích với không khí Tết rực rỡ hoa tươi tại Tp.HCM. Cô cảm thấy ấm áp với các chương trình văn hóa trong trường và sự sẵn sàng giúp đỡ của mọi người. Naw Gloria Htoo từ Myanmar thì ấn tượng với hình ảnh người Việt mặc áo dài và quây quần bên gia đình, đồng thời đánh giá cao môi trường giáo dục hiện đại và cởi mở tại Việt Nam.

Lukashova Taisiya từ Turkmenistan đặc biệt thích thú với chợ hoa, hoạt động gói bánh chưng, bánh tét và phong tục lì xì. Cô nhận xét rằng Tết Việt Nam gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên, mùa xuân và các giá trị truyền thống, đề cao gia đình và những lời chúc tốt đẹp.

Những kỷ niệm khó quên từ sinh viên Morocco và Lào

Oussama FAQUIHI từ Morocco, tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Ngoại thương, coi Tết là trải nghiệm đặc biệt nhất từ khi đến Việt Nam. Anh kể lại khoảnh khắc được một gia đình Việt mời về nhà đón Tết, cùng ăn bữa cơm đầu năm và học cách chúc Tết. “Họ đối xử với tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đó”, Oussama chia sẻ.

Vongvichitta Silivong từ Lào, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, cho biết Tết Việt có nhiều nét khác biệt so với Bunpimay của Lào nhưng cùng chung tinh thần đoàn tụ. Cô cảm thấy được chào đón khi bạn bè mời về nhà chúc Tết và cùng ăn bữa cơm gia đình.

Kết luận về sự hội nhập và cởi mở

Qua những ngày Tết Nguyên đán, nhiều sinh viên quốc tế không chỉ hiểu hơn về phong tục truyền thống Việt Nam mà còn cảm nhận rõ sự cởi mở, thân thiện của con người nơi đây. Họ cũng nhận thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của nền giáo dục Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, với các trường đại học quốc tế và môi trường học tập hiện đại. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định vẻ đẹp văn hóa và sự hiếu khách của Việt Nam.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình