Quốc ca vang vọng giữa đại ngàn tại cột mốc ba biên Việt - Lào - Campuchia
Quốc ca vang vọng tại cột mốc ba biên Việt - Lào - Campuchia

Quốc ca vang vọng giữa đại ngàn tại cột mốc ba biên Việt - Lào - Campuchia

Giữa khung cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, giai điệu hào hùng của Quốc ca Việt Nam bỗng vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng nơi cột mốc ba biên sừng sững trên đỉnh cao. Mỗi mặt của cột mốc được tạo tác từ đá hoa cương vững chãi, khắc nổi quốc huy và tên của ba quốc gia láng giềng: Việt Nam, Lào và Campuchia. Âm thanh thiêng liêng ấy hòa vào gió núi, lan tỏa khắp đại ngàn biên giới, khiến trái tim của nhiều bạn trẻ tham dự không khỏi rưng rưng xúc động.

Nghi thức khởi động đầy ý nghĩa cho hành trình thiện nguyện

Dưới lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay trong gió, hành trình của chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ (mùa 2) đã chính thức bắt đầu bằng một nghi thức chào cờ vô cùng trang trọng và thiêng liêng. Sự kiện này diễn ra tại cột mốc ba biên, thuộc khu vực cửa khẩu Bờ Y, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2026. Đây không chỉ là một hoạt động biểu tượng mà còn mang đậm tính giáo dục về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

Chương trình chào cờ đặc biệt này nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ, do Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp chặt chẽ với Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng tổ chức. Sự kiện đã quy tụ một lực lượng đông đảo các bạn trẻ nhiệt huyết đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam của Tổ quốc, cùng với sự tham gia của không ít nhà nghiên cứu, trí thức đang sinh sống và học tập tại nước ngoài.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không gian lồng lộng và những cảm xúc khó phai

Trong không gian lồng lộng gió núi, tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng, hòa quyện với màu xanh bạt ngàn của rừng đại ngàn trùng điệp. Khung cảnh ấy đã tạo nên một khoảnh khắc xúc động mạnh mẽ, khiến các bạn trẻ tham dự không thể giấu nổi những cảm xúc dâng trào. Nhiều người đã chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một buổi chào cờ đặc biệt đến vậy, tại một địa điểm mang ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc.

Cột mốc 3 Biên, còn được mệnh danh là "ngã ba Đông Dương", tọa lạc trên đỉnh núi cao, ẩn mình giữa biển rừng xanh mênh mông. Công trình được xây dựng kiên cố bằng chất liệu đá hoa cương, với thiết kế ba mặt riêng biệt, mỗi mặt đều khắc tên và quốc huy của một quốc gia, tượng trưng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hành trình tiếp nối với nhiều hoạt động thiết thực

Kết thúc buổi lễ chào cờ đầy cảm xúc tại "ngã ba Đông Dương", vào ngày 3 tháng 3 năm 2026, chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ đã tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình. Đoàn thiện nguyện di chuyển vượt qua quãng đường gần 100 km, từ cột mốc ba biên tiến sâu vào các điểm trường tại xã Ia Tơi. Trong hành trình này, đoàn đã có dịp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng Sê San và Ia Dom, đồng thời tổ chức trao tặng quà cho các em học sinh của Trường THPT Dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS nội trú Nguyễn Du. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học vấn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình