Trong chương trình 'Điều ước thứ 7' phát sóng tối 15/3, NSND Xuân Bắc đã có những chia sẻ đầy xúc động về tuổi thơ của mình. Anh kể về những ngày tháng cơ cực bên mẹ, khi gia đình gặp nhiều khó khăn. Những kỷ niệm ấy đã để lại trong lòng nghệ sĩ những dấu ấn sâu sắc, giúp anh trưởng thành và vững bước trong cuộc sống.
Ký ức tuổi thơ của NSND Xuân Bắc
NSND Xuân Bắc sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ anh phải một mình nuôi các con. Anh nhớ lại những ngày mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù vất vả, nhưng mẹ luôn dành cho anh tình yêu thương vô bờ bến. Những kỷ niệm ấy đã trở thành động lực để anh phấn đấu trong sự nghiệp nghệ thuật.
Trong chương trình, Xuân Bắc không giấu được sự xúc động khi nhắc về mẹ. Anh chia sẻ: 'Tuổi thơ của tôi tuy nghèo khó nhưng đầy ắp tình thương. Mẹ là người đã hy sinh tất cả để nuôi tôi khôn lớn. Tôi luôn biết ơn mẹ vì điều đó.'
BTV Thu Hà VTV gửi lời nhắn nhủ
BTV Thu Hà, người dẫn chương trình, cũng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Cô nhắn nhủ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu thương của gia đình vẫn là điều quý giá nhất. Thu Hà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực của NSND Xuân Bắc.
Chương trình 'Điều ước thứ 7' là nơi những ước mơ trở thành hiện thực. Với câu chuyện của Xuân Bắc, khán giả đã có những phút giây lắng đọng và cảm động. Anh hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Phản hồi từ khán giả
Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện của NSND Xuân Bắc. Họ cho rằng đây là một bài học về lòng biết ơn và tình yêu thương gia đình. Nhiều người cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến nghệ sĩ và gia đình anh.



