Đà Nẵng rực rỡ sắc đỏ cờ hoa đón Tết từ những xóm nhỏ tự nguyện trang trí
Đà Nẵng rực rỡ sắc đỏ cờ hoa đón Tết từ xóm nhỏ

Đà Nẵng rực rỡ sắc đỏ cờ hoa đón Tết từ những xóm nhỏ tự nguyện trang trí

Những ngày giáp Tết, nhiều xóm nhỏ ở thành phố Đà Nẵng bỗng trở nên rực sắc đỏ với cờ hoa, đèn lồng, tạo nên một không khí xuân phấn chấn và ấm áp. Người dân tại các phường như Hải Châu đã cùng nhau góp tiền mua cờ dây, đèn lồng và các vật trang trí khác để treo ngang những con đường, biến những tuyến phố nhỏ thành những bức tranh sống động đầy màu sắc.

Những con đường khoác áo mới đón xuân

Đường Giang Văn Minh thuộc phường Hải Châu là một ví dụ điển hình, với đoạn đường dài vài trăm mét được tô điểm bằng sắc đỏ thắm của cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Việc đi dưới bóng cờ khiến người dân cảm thấy phấn chấn hơn, như ông Lê Anh Tuấn, một cư dân ở đây, chia sẻ: "Mỗi nhà tự nguyện đóng góp tiền rồi cùng nhau trang trí để xóm nhỏ đẹp hơn, ngập tràn không khí Tết. Đi đâu về tới đầu ngõ thấy rực sắc đỏ là lòng phấn chấn hẳn lên".

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí chung, các hộ dân còn chủ động treo cờ ngay trước cổng nhà mình. Kiệt 626 trên đường Trưng Nữ Vương trở nên xinh xắn và ấm áp nhờ những chiếc đèn lồng được treo cẩn thận. Hơn 10 ngày qua, xóm nhỏ này đã ngập tràn sắc xuân với đủ loại cờ, đèn lồng và hoa tươi, khiến ai cũng yêu quý thêm nơi mình đang sống.

Sự đồng lòng và gắn kết cộng đồng

Theo bà con địa phương, hàng năm cứ đến dịp Tết, các hộ dân lại đồng lòng cùng nhau bỏ tiền túi để trang trí đường xóm. Việc làm này không chỉ tô đẹp không gian sống mà còn gắn kết các hộ dân với nhau. Bà Bích Thủy, một người dân nhiệt tình, phấn khởi cho biết: "Bà con ở đây khi nghe việc trang trí Tết ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, nhà nào có hoa, cây cảnh thì trưng thêm trước cổng cho xóm đẹp thêm. Mấy hôm nay ai vào xóm cũng trầm trồ nên chúng tôi vui lắm".

Giữa lòng Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những đoạn đường tươi màu Tết, từ những hẻm nhỏ cũng được khoác áo mới để đón năm mới tươi mới hơn. Điều đáng chú ý là không chỉ dịp Tết, mà trong những ngày lễ lớn như 30/4 hay 2/9, người dân cũng cùng nhau điểm tô cho từng con xóm, thể hiện sự hòa chung niềm vui với đất nước và nâng niu nơi mình sinh sống.

Những nỗ lực nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Kiệt 125 trên đường Ngô Gia Tự là một minh chứng khác cho sự rực rỡ này. Khoảng 10 ngày nay, kiệt đã được các hộ dân treo cờ dây san sát, tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng. Một người dân chia sẻ: "Chúng tôi tự nguyện đóng tiền để làm đẹp xóm, ai cũng vui vì xóm mình dù nhỏ nhưng rực rỡ trong dịp Tết".

Sự tự giác và đồng lòng của mỗi người dân đã biến những xóm nhỏ thành nơi sạch đẹp và dễ thương hơn. Dù cuối năm bận rộn với công việc làm ăn và buôn bán, nhưng mọi người vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để "trang điểm" cho tuyến đường dịp Tết. Chị Thu Tâm ở đường Trần Bình Trọng kể lại: "Mấy hôm trước cả xóm cùng nhau góp tiền, cánh mày râu đi mua đồ trang trí, chị em phụ buộc dây, treo cờ. Mỗi người chịu khó bỏ ra ít tiền bạc, công sức mà xóm như 'lột xác'. Ai cũng háo hức vì sắc xuân ngập tràn".

Những con đường thay áo mới này không chỉ điểm tô cho thành phố Đà Nẵng thêm đẹp đẽ, tươi tắn và văn minh trong mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Từ người trẻ nhiệt tình treo cờ đến người già chăm chỉ quét dọn đường sá, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên một không gian sống chan hòa và phấn khởi, lan tỏa niềm vui đón Tết đến mọi người.