Hàng nghìn người Đà Nẵng náo nức xếp hàng hái lộc đầu năm tại Thiền viện Bồ Đề
Ngay sau thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ, không khí lễ hội tại Thiền viện Bồ Đề ở phường Hòa Khánh, Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng nghìn người dân địa phương đã đổ về đây để thực hiện nghi lễ truyền thống: thắp hương, cầu nguyện và hái lộc đầu năm, với hy vọng đón một năm mới đầy may mắn và thuận lợi.
Cảnh tượng đông đúc trong đêm giao thừa
Vào khoảng gần 2 giờ sáng, sân thiền viện đã chật kín người. Hàng nghìn người dân, từ già đến trẻ, đều trật tự xếp thành hàng dài chờ đến lượt vào thắp hương và hái lộc. Khung cảnh này diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi, thể hiện rõ nét văn hóa tâm linh sâu sắc của người Việt.
Chị Hoàng Thị Nga, một cư dân sống tại phường Hòa Khánh, chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng duy trì thói quen này. Sau giao thừa, chúng tôi cùng nhau đến chùa để cầu nguyện và hái lộc đầu năm. Năm nay, thời tiết ở Đà Nẵng khá thuận lợi, không mưa và cũng không quá lạnh, nên số lượng người đến viếng chùa đông hơn hẳn. Chúng tôi phải kiên nhẫn xếp hàng khá lâu, nhưng ai cũng vui vẻ và hào hứng."
Chuẩn bị chu đáo cho đại lễ cầu an
Thiền viện Bồ Đề đã có sự chuẩn bị rất chu đáo trong những ngày qua để đón tiếp lượng lớn Phật tử và người dân đến tham dự đại lễ cầu an đầu năm. Theo quy định, mọi người có thể tham gia hái lộc từ thời điểm giao thừa cho đến hết ngày mồng Một Tết. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người, bất kể thời gian biểu cá nhân, đều có cơ hội tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.
Ai nấy đều náo nức khi được cầm trên tay những nhánh lộc xanh tươi, biểu tượng của sự may mắn và tài lộc. Việc mang lộc về nhà không chỉ là một hành động tâm linh, mà còn là cách để mỗi người gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp cho một năm mới an lành, thành công.
Nét văn hóa truyền thống được gìn giữ
Đi chùa đầu năm đã trở thành một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Hoạt động này không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, đức Phật, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Chị Thu Hằng, một người dân đến từ phường Liên Chiểu, cho biết: "Tôi ra về vào khoảng gần 3 giờ sáng, nhưng bên ngoài sân thiền viện vẫn còn đông nghịt người. Thật cảm động khi thấy mọi người, dù đêm khuya, vẫn nhiệt tình tham gia và giữ gìn nét đẹp văn hóa này. Điều đó chứng tỏ truyền thống tốt đẹp của chúng ta vẫn được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ."
Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của các phong tục tập quán truyền thống trong xã hội hiện đại. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những giá trị tinh thần như lòng thành kính, sự đoàn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn được người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt nói chung trân trọng và gìn giữ.



