Tối 13/6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) đã diễn ra cuộc cạnh tranh giữa hai đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Ý, với chủ đề “Văn hóa”.
Màn trình diễn tinh tế của Nhật Bản
Đội Tamaya Kitahara Fireworks của Nhật Bản đã mang đến màn trình diễn thấm đượm tinh thần Wabi-sabi, sử dụng những chùm pháo rực rỡ thắp sáng sông Hàn. Kỹ thuật đặc trưng tạo nên những dải lụa vàng mềm mại buông xuống từ bầu trời, tạo lớp ánh sáng thanh thoát, đậm bản sắc xứ sở mặt trời mọc.
Sự kết hợp giữa pháo hoa được lập trình chính xác theo từng nhịp nhạc đã biến phần trình diễn của Nhật Bản thành một buổi hòa nhạc ánh sáng thực thụ. Nhiều khán giả trẻ bất ngờ khi đội Nhật sử dụng những ca khúc nổi tiếng, tạo cảm giác như đang xem một concert kết hợp pháo hoa quy mô lớn. Hình ảnh núi Phú Sĩ – biểu tượng của Nhật Bản – cũng được tái hiện trên sông Hàn.
Ý kể chuyện điện ảnh qua pháo hoa
Đội Martarello Group S.L.R của Ý mang đến màn trình diễn “Echoes Becoming Future” (Âm vang hướng tới tương lai), phát huy thế mạnh kể chuyện điện ảnh suốt hơn một thế kỷ. Họ khéo léo tận dụng mặt nước sông Hàn để tạo hiệu ứng đẹp mắt, với các lớp pháo hoa đa tầng đan xen ấn tượng.
Tuy nhiên, ở những đoạn kết, pháo hoa của Ý bị chìm trong khói, gây khó quan sát từ xa. Dù vậy, cả hai đội đều mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, tiếp nối sức nóng của DIFF 2026.



