Người phụ nữ Việt ở Đức tái hiện khu vườn tuổi thơ 350m2 ngập tràn hoa trái
Người phụ nữ Việt tái hiện khu vườn tuổi thơ 350m2 ở Đức

Chị Nguyễn Thị Hoa, một người phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức, đã dành nhiều tâm huyết để tạo dựng một khu vườn rộng 350m2 ngập tràn hoa trái, như một cách tái hiện lại khu vườn tuổi thơ nơi quê nhà.

Hành trình tạo nên khu vườn xanh mát giữa lòng nước Đức

Chị Hoa chia sẻ rằng, từ nhỏ chị đã gắn bó với vườn tược, cây trái. Khi sang Đức lập nghiệp, chị luôn ấp ủ giấc mơ có một khu vườn riêng để thỏa mãn đam mê và cũng để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Sau nhiều năm tích góp, chị đã mua được một căn nhà có mảnh đất rộng 350m2 và bắt tay vào thực hiện ước mơ.

Khu vườn được chị quy hoạch bài bản, trồng đủ loại cây ăn trái như ổi, mít, xoài, chanh, bưởi... cùng các loại rau thơm, rau sạch. Đặc biệt, chị còn trồng nhiều loại hoa đặc trưng của Việt Nam như hoa hồng, hoa giấy, hoa mười giờ... khiến không gian trở nên rực rỡ và gần gũi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỹ thuật và bí quyết chăm sóc vườn

Chị Hoa cho biết, khí hậu ở Đức khác biệt so với Việt Nam, vì vậy chị phải tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt phù hợp. Chị sử dụng phương pháp trồng trong nhà kính cho những loại cây nhiệt đới, đồng thời tận dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. Đất trồng được chị cải tạo bằng phân hữu cơ và luôn duy trì độ ẩm thích hợp.

Mỗi ngày, chị dành ít nhất 2-3 giờ để chăm sóc vườn. Nhờ sự tỉ mỉ và kiên trì, khu vườn của chị luôn xanh tốt, cho thu hoạch quanh năm. Chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hình ảnh khu vườn lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt ở Đức và cả bạn bè quốc tế.

Khu vườn - nơi kết nối tình thân và quê hương

Không chỉ là nơi trồng trọt, khu vườn còn là không gian để gia đình chị Hoa sum vầy, thư giãn. Những bữa ăn với rau sạch, trái cây tươi từ vườn nhà khiến mọi người thêm gắn kết. Chị thường mời bạn bè, người thân đến tham quan, cùng nhau ôn lại kỷ niệm tuổi thơ nơi quê nhà.

Chị Hoa tâm sự: “Khu vườn này như một phần quê hương thu nhỏ ngay giữa nước Đức. Mỗi lần nhìn thấy cây trái đơm hoa kết trái, tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu cùng ông bà, cha mẹ trong vườn nhà. Đó là động lực để tôi tiếp tục vun đắp cho khu vườn thêm xanh tươi.”

Câu chuyện của chị Hoa đã truyền cảm hứng cho nhiều người Việt xa xứ, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống ngay trên đất khách.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình