Một người phụ nữ 73 tuổi tại Mỹ đã có cuộc đoàn tụ gia đình đầy bất ngờ sau 57 năm xa cách, nhờ một phát hiện tình cờ tại một giải bowling địa phương. Bà Linda Janssen, đến từ bang Iowa, đã tìm thấy người em trai thất lạc là ông Duane Motz sau khi nhìn thấy tên ông trên bảng điểm tại một giải đấu bowling.
Cuộc gặp gỡ định mệnh tại giải bowling
Theo thông tin từ tờ Des Moines Register, bà Janssen đã tham dự một giải bowling vào tháng 2 năm 2025 tại thành phố Des Moines. Khi đang xem bảng điểm, bà bất ngờ phát hiện cái tên Duane Motz – người em trai mà bà đã không gặp kể từ năm 1968. Bà chia sẻ: “Tôi đã khóc. Tôi không thể tin vào mắt mình. Sau tất cả những năm tháng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ấy.”
Hai anh em đã bị chia cắt từ khi bà Janssen 16 tuổi và ông Motz 12 tuổi, sau khi cha mẹ họ ly hôn. Bà được mẹ nuôi dưỡng, còn ông sống với cha. Họ mất liên lạc hoàn toàn khi gia đình chuyển đi. Trong nhiều thập kỷ, bà Janssen đã cố gắng tìm kiếm em trai qua các trang mạng xã hội và cơ quan hành chính nhưng không thành công.
Phát hiện nhờ đam mê bowling chung
Điều thú vị là cả hai anh em đều có niềm đam mê bowling. Ông Motz thường xuyên tham gia các giải đấu tại địa phương, và chính điều này đã tạo nên cơ hội cho cuộc đoàn tụ. Bà Janssen kể rằng bà đã đến giải đấu đó một cách tình cờ, theo lời mời của một người bạn. Khi nhìn thấy tên em trai, bà đã hỏi ban tổ chức và được kết nối với ông Motz ngay sau đó.
“Chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và khóc rất lâu. Thật không thể tin được sau bao năm, chúng tôi lại gặp nhau ở một nơi như thế này,” ông Motz, 69 tuổi, xúc động nói. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay tại trung tâm bowling, nơi hai anh em đã có những giây phút đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng
Câu chuyện của bà Janssen và ông Motz đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người về sức mạnh của sự kết nối gia đình. Nhiều người dân Iowa đã chia sẻ câu chuyện này như một minh chứng cho việc đôi khi những điều kỳ diệu có thể xảy ra ở những nơi bất ngờ nhất.
Theo thống kê, mỗi năm tại Mỹ có hàng ngàn người tìm kiếm người thân thất lạc, nhưng chỉ một số ít có cơ hội đoàn tụ nhờ những sự kiện ngẫu nhiên như thế này. Bà Janssen cho biết bà sẽ dành nhiều thời gian hơn bên em trai và gia đình ông trong tương lai. “Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được,” bà nói.



