Người mẹ Venezuela nghẹn ngào cảm ơn bộ đội Việt Nam khi tìm thấy con gái
Người mẹ Venezuela nghẹn ngào cảm ơn bộ đội Việt Nam

Ngày 12/4, tại Nam Sudan, một người mẹ người Venezuela đã không kìm được nước mắt khi cảm ơn các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam vì đã giúp bà tìm thấy con gái bị lạc. Sự việc xảy ra tại khu vực Bentiu, nơi lực lượng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Diễn biến vụ việc

Trong lúc tuần tra, tổ công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam phát hiện một bé gái khoảng 5 tuổi đang khóc lóc, đi lạc. Các chiến sĩ đã đưa bé về trạm, chăm sóc và tìm cách liên lạc với gia đình. Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ xác định được mẹ bé là chị Maria, một nhân viên Liên Hợp Quốc người Venezuela.

Khoảnh khắc xúc động

Khi được tin con gái an toàn, chị Maria vội vã đến bệnh viện. Nhìn thấy con, chị ôm chặt và nghẹn ngào: "Cảm ơn các anh, cảm ơn bộ đội Việt Nam! Các anh đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình tôi." Chị cho biết con gái đã mất tích từ sáng sớm và chị đã vô cùng lo lắng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa của hành động

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, cho biết: "Đây là hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm của người lính Việt Nam trong môi trường quốc tế." Sự việc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và đồng nghiệp quốc tế.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Hành động của các chiến sĩ Việt Nam được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho tình yêu thương, sự sẻ chia của người Việt Nam dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Sự kiện cũng góp phần nâng cao hình ảnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình