Dù chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D mapping chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026) phải đến 21 giờ mới bắt đầu, nhưng từ hơn 18 giờ, các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn và nhiều vị trí trung tâm đã đông kín người dân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ có mặt từ sớm để chọn vị trí thuận lợi theo dõi màn trình diễn.
Mưa lớn không ngăn được không khí háo hức
Trước thời điểm diễn ra sự kiện, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn. Tuy nhiên, thời tiết không làm giảm không khí háo hức khi từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ đều kiên nhẫn chờ đợi. Người dân từ nhiều khu vực đổ về trung tâm để xem chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D mapping nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM
Đúng 21 giờ, chương trình pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác diễn ra trong niềm hân hoan của người dân thành phố. Những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác. Các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Người dân mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ. Những chùm pháo hoa rực sáng đánh dấu thời khắc quan trọng của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Biểu tượng phát triển sau 50 năm
Những toà nhà cao tầng là biểu tượng của sự phát triển sau 50 năm. Người dân cả nước hướng về ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Thành phố mang tên người. Theo ghi nhận của phóng viên, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi.



