Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức về người cha hy sinh khi anh mới 2 tuổi vẫn luôn ám ảnh và thôi thúc người con trai tìm kiếm hài cốt của cha. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hùng, 55 tuổi, ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cha ông, liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, hy sinh năm 1968 trong kháng chiến chống Mỹ, khi ông Hùng mới tròn 2 tuổi.
Hành trình tìm cha kéo dài hơn 50 năm
Ông Hùng kể, từ nhỏ ông đã sống trong cảnh thiếu vắng tình cha. Mẹ ông tần tảo nuôi con một mình, nhưng luôn dặn dò con phải nhớ về cha, người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Khi lớn lên, ông Hùng bắt đầu tìm kiếm thông tin về nơi an nghỉ của cha. Hành trình này đã kéo dài hơn 50 năm, từ khi ông còn là một thanh niên cho đến khi tóc đã điểm bạc.
“Tôi đi tìm cha khắp các nghĩa trang liệt sĩ từ Nam ra Bắc, nhưng không có thông tin gì. Nhiều lúc tôi tưởng như không còn hy vọng”, ông Hùng xúc động chia sẻ. Theo lời kể của các đồng đội cũ, liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy hy sinh tại chiến trường Campuchia, nhưng không ai biết chính xác vị trí ngôi mộ.
Sự giúp đỡ từ cộng đồng và công nghệ
Năm 2023, nhờ sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tình nguyện viên, ông Hùng đã tiếp cận được với các cơ sở dữ liệu DNA. Mẫu máu của ông được gửi đi phân tích để đối chiếu với các mẫu hài cốt chưa xác định danh tính. “Đến nay, tôi vẫn chưa có kết quả, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tin một ngày nào đó sẽ tìm thấy cha”, ông Hùng nói.
Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Nhiều gia đình vẫn đang ngày đêm tìm kiếm người thân, trong đó có những trường hợp kéo dài hàng chục năm như của ông Hùng.
Niềm tin và hy vọng
Dù đã hơn 50 năm, nhưng ông Hùng vẫn giữ niềm tin mãnh liệt. Mỗi dịp lễ, Tết, ông lại thắp hương trên bàn thờ cha và cầu mong sớm tìm được nơi an nghỉ của cha. “Tôi chỉ mong được một lần đặt chân đến mộ cha, thắp cho cha nén nhang, để cha được yên nghỉ”, ông Hùng nghẹn ngào.
Câu chuyện của ông Hùng là một trong số rất nhiều câu chuyện đau thương nhưng cũng đầy nghị lực của những gia đình liệt sĩ. Họ không chỉ tìm kiếm người thân, mà còn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Hành trình của ông Hùng vẫn tiếp diễn, với hy vọng một ngày không xa, ông sẽ tìm thấy cha mình.



