Đồng bào Co Đông Trà Bồng học Bác, đoàn kết xây dựng bản làng ấm no
Đồng bào Co học Bác, đoàn kết xây dựng bản làng

Học Bác để vươn lên, đoàn kết xây dựng bản làng

Những ngày giáp Tết ở Đông Trà Bồng, sương mờ khẽ lướt trên triền núi, hòa cùng ánh nắng ban mai ấm áp. Dưới chân núi phủ hương quế thơm ngát, những nếp nhà hiện ra giữa màn sương sớm mờ ảo. Dẫu là mái nhà mới xây hay cũ kỹ, ở mỗi gian chính đều đặt di ảnh Bác Hồ tại vị trí trang trọng nhất. Hình ảnh Người rạng ngời, gần gũi như người thân trong gia đình, luôn dõi theo và chở che cho từng hộ dân.

Di ảnh Bác trong không gian thiêng liêng

Ngôi nhà của già Hồ Văn Bình, 68 tuổi, Người có uy tín ở thôn 1, xã Đông Trà Bồng là minh chứng sống động cho lòng kính yêu ấy. Gia đình ông dành vị trí đẹp nhất, trung tâm ngôi nhà để đặt di ảnh Bác, xung quanh là các khung ảnh về anh hùng dân tộc và một số vật dụng thờ cúng trang nghiêm. Đối với ông, đây là không gian thiêng liêng nhất, nơi gửi gắm niềm tin và lòng biết ơn.

“Dân tộc mình ai cũng kính yêu Bác Hồ. Nhờ có Đảng, có Bác mà người dân mới có được ấm no như hôm nay. Việc thờ di ảnh Bác đã tồn tại lâu đời, hầu như nhà nào cũng dành nơi trang trọng nhất cho Bác”, già Bình chia sẻ với giọng trầm ấm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhớ lời dạy của Bác, già Bình nỗ lực thực hiện tốt vai trò Người có uy tín. Gần 70 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, ông không ngừng vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, tránh xa các tệ nạn xã hội. Theo ông, để được tin tưởng, Người có uy tín phải luôn làm gương trong mọi việc. Trong gia đình, ông luôn nhắc nhở con cháu chăm chỉ học hành, chăm lo làm ăn, lễ phép với người lớn tuổi.

Những câu chuyện giản dị kết nối thế hệ

Trong những ngày lễ, Tết, các già làng thường kể cho lớp trẻ nghe về Bác, như chuyện đôi dép cao su Người mang, nắm cơm trắng nhường cho bộ đội, lá thư Người gửi đồng bào miền núi… Những câu chuyện giản dị ấy trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, nhắc nhở người Co nhớ về Bác, về hành trình gian khó của dân tộc, đồng thời “gieo” niềm tự hào và tình yêu sâu sắc dành cho vị Lãnh tụ kính yêu.

Học theo tấm gương Bác Hồ, đồng bào Co ở thôn 1 phấn đấu vượt khó, chăm chỉ làm ăn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, chỉ còn hơn 2%. Bà con không ngừng động viên nhau phát triển kinh tế, khuyên bảo con cháu cố gắng học hành thành tài để đóng góp cho quê hương.

Niềm tự hào mang họ Bác

Không chỉ thờ di ảnh Bác, nhiều gia đình dân tộc Co còn đặt họ Hồ cho con cháu. Mỗi cái tên mang theo niềm tự hào âm thầm, nhắc nhở thế hệ sau luôn nhớ về nguồn cội, về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Ông Hồ Văn Tường, 55 tuổi, người có uy tín thôn 3 cho biết: “Từ sau ngày Bác mất, nhiều già làng có nguyện vọng được mang họ Bác. Vào các ngày lễ lớn, bà con rủ nhau về nhà cộng đồng dâng hương tưởng niệm Bác. Không khí linh thiêng nhưng ấm áp, tiếng chiêng ngân vang, những câu chuyện về Bác được truyền miệng giữa núi rừng”.

Những đứa trẻ dân tộc Co lớn lên trong hình ảnh Bác, trong lời ru của mẹ, trong câu chuyện của già làng về những năm tháng gian khó của dân tộc. Vì vậy, đồng bào Co luôn trung thành với Đảng, sống đoàn kết, chăm chỉ sản xuất, gìn giữ văn hóa truyền thống và vững tin vào tương lai tươi sáng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Động lực từ lòng biết ơn

Ông Lê Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đông Trà Bồng nhận định: “Tình yêu vô vàn với Bác Hồ không chỉ khắc ghi trong tim mỗi người dân, mà còn trở thành động lực biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể. Đồng bào Co mạnh dạn vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng bản làng ấm no, học tập và làm theo lời Bác một cách thiết thực”.

Mùa Xuân về, tiếng chiêng, tiếng cồng vang khắp bản làng, nhắc nhở mọi người nhớ về Bác Hồ, về truyền thống đoàn kết, cần cù của đồng bào Co. Ánh nắng vàng đầu năm chiếu xuống những gian nhà, ánh mắt trẻ thơ trong sáng, bàn tay gầy nhưng đầy sức sống của các già làng. Đồng bào Co không chỉ kính yêu Bác bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, để mùa Xuân nào cũng tràn đầy niềm vui, ánh sáng và lòng biết ơn sâu sắc.