Mẹ đặt tay con gái khiếm thị vào lễ đường ở Nghệ An, nhiều người rơi nước mắt
Trong một đám cưới tại Nghệ An, khoảnh khắc người mẹ già dắt tay cô con gái khiếm thị tiến vào lễ đường đã làm trái tim nhiều người thổn thức. Cô dâu Nguyễn Thị Hoa (25 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị khiếm thị bẩm sinh. Dù không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng tình yêu và sự đồng hành của gia đình, bạn bè đã giúp cô có một ngày trọng đại trọn vẹn.
Chú rể là anh Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, cùng quê) đã yêu thương và chấp nhận những thiệt thòi của Hoa. Trong ngày cưới, khi cô dâu bước vào lễ đường, mẹ cô đã nắm chặt tay con, dìu từng bước chân vững chãi. Khi đến gần chú rể, bà nhẹ nhàng đặt tay con gái vào tay anh Tuấn, như trao gửi cả tình thương và niềm tin. Khoảnh khắc ấy, nhiều quan khách không cầm được nước mắt.
Câu chuyện tình yêu vượt qua nghịch cảnh
Chị Hoa chia sẻ: "Em không nhìn thấy gì, nhưng em cảm nhận được tình yêu của mẹ và anh Tuấn. Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của em." Anh Tuấn cho biết anh yêu chị Hoa bởi sự lạc quan và nghị lực sống mãnh liệt. "Tôi sẽ là đôi mắt cho em suốt cuộc đời này," anh Tuấn nói trong niềm xúc động.
Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Hình ảnh người mẹ già đặt tay con gái khiếm thị vào tay chú rể đã trở thành biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu chân thành. Nhiều người dự tiệc đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.
Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu và nghị lực của cặp đôi, cũng như tình mẹ bao la. Một tài khoản Facebook viết: "Nước mắt cứ thế rơi khi xem hình ảnh mẹ dắt con gái vào lễ đường. Chúc hai em hạnh phúc mãi mãi."
Đám cưới không chỉ là ngày vui của đôi uyên ương mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vượt qua mọi rào cản. Hành động nhỏ của người mẹ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, nhắc nhở về giá trị của gia đình và tình người.



