Lời tri ân gửi Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi: Tình mẹ thật vĩ đại
Lời tri ân gửi Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi

Hàng loạt lời tri ân đã được bạn đọc gửi đến Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, Đà Nẵng) sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hành trình hơn 60 năm đi tìm hài cốt con trai của mẹ. Câu chuyện về người mẹ già vẫn ngày đêm mong mỏi tìm lại phần mộ con liệt sỹ đã chạm đến trái tim nhiều người.

Nỗi lòng của người mẹ trăm tuổi

Bạn đọc Việt Nguyen Tiên bày tỏ: "Tôi sợ mất con, nhưng giữ con thì lại mất nước" – đọc tới đây, tôi rơi nước mắt. Tôi là một người trẻ, chẳng biết cái khổ là gì, nhưng nỗi đau của người cha, người mẹ, của người bị giặc xâm lăng thì tôi có thể hiểu được phần nào. Con cảm ơn Mẹ, cảm ơn các chiến sỹ, liệt sỹ".

Bạn đọc Hùng Vũ Việt gửi lời: "Mong Mẹ sống khỏe và sống lâu. Cầu chúc Mẹ sẽ tìm được hài cốt con trai. Xin cảm ơn Mẹ và gia đình đã vì nền độc lập, tự do hôm nay".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những lời tri ân từ bạn đọc

Độc giả Lê Thanh Ven xúc động: "Người mẹ vĩ đại. Chúng con đời đời nhớ ơn Mẹ!". Bạn đọc Toàn Huỳnh chia sẻ: "Mẹ đã 105 tuổi nhưng vẫn luôn nhớ đến con mình. Tình mẹ thật vĩ đại".

Câu chuyện cũng gợi lại ký ức chiến trường của cựu chiến binh Nguyễn Hung, từng chiến đấu tại Quảng Nam giai đoạn 1969-1974. Ông viết: "Tôi chỉ mong Mẹ sớm tìm được hài cốt con trai, như lời bài hát Niềm vui của mẹ: Dù gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là niềm vui thôi".

Nỗi đau chung của nhiều gia đình liệt sỹ

Độc giả Nghĩa Đan kể: mẹ mình 104 tuổi vẫn ngày đêm ngóng tin con hy sinh năm 1974 nhưng chưa xác định được nơi an táng. Gia đình đã lấy mẫu ADN từ năm 2025 và hy vọng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ sẽ giúp nhiều gia đình đón người thân trở về.

Hành trình hơn 60 năm tìm con

Mẹ Ngô Thị Lang có chồng là liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp. Khoảng năm 1964, con trai Huỳnh Quang Thợ viết đơn tình nguyện nhập ngũ và hy sinh năm 1965 tại Núi Thành (Quảng Nam cũ). Hơn 60 năm qua, mẹ Lang vẫn chưa tìm được hài cốt con. Năm 2024, mẹ được ra Hà Nội dự Hội nghị tri ân người có công và lấy mẫu ADN trong chương trình "Ngân hàng gen liệt sỹ chưa xác định được thông tin".

Phục dựng di ảnh – món quà tri ân

Sau bài báo, với sự đồng ý của gia đình, phóng viên Dân trí đã kết nối với anh Dương Cao Thành (35 tuổi, Phú Thọ) để phục dựng hai bức ảnh của liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi và Huỳnh Quang Thợ. Hai bức chân dung đã hoàn thiện và sẽ được trao tặng gia đình mẹ Lang trong thời gian tới, như lời tri ân và xoa dịu nỗi nhớ hơn nửa thế kỷ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình