Lời hứa một vạn cây xanh: Thầy hiệu trưởng và hành trình phủ xanh Mèo Vạc
Lời hứa một vạn cây xanh: Hành trình phủ xanh Mèo Vạc

Khu rừng ấy được khởi đầu từ lời hứa giản dị của một người thầy. Năm 2021, tại lễ ra mắt cuốn sách Một mẩu rừng cho bạn do ba học sinh Trường Marie Curie thực hiện, khi nghe chia sẻ về chương trình trồng một tỷ cây xanh và kế hoạch phủ xanh Mèo Vạc, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã xúc động nói: “Tôi xin được trồng một vạn cây xanh ở Mèo Vạc”. Lời hứa ấy nhanh chóng trở thành hành động. Cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cựu học sinh Marie Curie cùng chung tay đóng góp xây dựng quỹ thực hiện dự án “Một vạn cây xanh cho Mèo Vạc”. Từ những khoản tiền nhỏ của học sinh đến sự đồng hành của phụ huynh, giáo viên, tất cả đã góp phần hiện thực hóa một giấc mơ xanh nơi cực bắc Tổ quốc.

Dự án bền vững với sự tham gia của cộng đồng

Khác với nhiều hoạt động thiện nguyện ngắn hạn, dự án được triển khai theo hướng bền vững. Người dân địa phương trực tiếp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; chính quyền khảo sát địa điểm, lựa chọn vùng đất phù hợp để cây sinh trưởng tốt. Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mèo Vạc cho biết, khu vực trồng được lựa chọn có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với cây sa mộc. Nhờ chăm sóc thường xuyên, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 90%, những cây chết đều được trồng dặm kịp thời.

Sức sống mới trên cao nguyên đá

Trong chuyến trở lại khu rừng mới đây, điều khiến đoàn công tác Trường Marie Curie xúc động không phải là số lượng cây đã trồng mà là sức sống hiện hữu trên từng triền núi. Những cây sa mộc nay đã cao khoảng 2,5m, thân khỏe, xanh tốt, báo hiệu một cánh rừng đang dần hình thành trên vùng đất từng khô cằn. Ông Vừ Mi Dính, một người dân xã Mèo Vạc cho biết, việc phủ xanh những quả đồi trọc không chỉ cải thiện môi trường mà còn mang lại lợi ích lâu dài. Khi trưởng thành, cây sa mộc sẽ giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn, giảm nguy cơ sạt lở, đồng thời tạo nguồn sinh kế từ kinh tế rừng cho người dân. Ở vùng cao nguyên đá thường xuyên thiếu đất, thiếu nước và chịu nhiều tác động của thiên tai, mỗi cánh rừng mới đều là một “lá chắn xanh” góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường

Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, điều nhà trường mong muốn không chỉ là trồng thêm nhiều cây xanh mà còn gieo trong học sinh tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Sau thành công của giai đoạn đầu, Trường Marie Curie tiếp tục mở rộng dự án với mục tiêu nâng tổng số cây lên từ hai đến bốn vạn cây. Nhìn những hàng sa mộc đang lớn lên từng ngày trên cao nguyên đá Mèo Vạc, có thể thấy giá trị lớn nhất của dự án không chỉ là hơn hai vạn cây xanh, mà còn là niềm tin rằng những việc làm xuất phát từ trái tim có thể tạo nên những thay đổi bền vững.

Đứng giữa khu rừng do ngôi trường mình góp phần tạo dựng, Nguyệt Linh, một trong ba học sinh là tác giả cuốn Một mẩu rừng cho bạn, xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến những ý tưởng trong cuốn sách đã trở thành hiện thực. Chuyến thăm rừng mới đây giúp em và nhiều học sinh hiểu hơn những vất vả của người dân trong hành trình gieo trồng, chăm sóc từng mầm cây để gây dựng một cánh rừng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình