Lễ giỗ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông: Không khí trang nghiêm và xúc động tại Hà Tĩnh
Vào lúc 13h30 ngày 01/03, tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch, lễ giỗ chính thức khai khấn tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, thuộc thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong không gian núi đồi yên tĩnh, tiếng nhạc lễ vang lên chậm rãi, tạo nên bầu không khí thiêng liêng và trang trọng. Từng đoàn đại biểu, người dân từ khắp nơi, cùng hậu duệ dòng họ lần lượt tiến vào khu hành lễ, dâng hương tưởng niệm vị danh y đã dành trọn đời cho y đạo và nhân sinh.
Nghi thức truyền thống được thực hiện chỉn chu
Ban nghi lễ, trong trang phục truyền thống chỉnh tề, đã vào vị trí để thực hiện các nghi thức theo đúng trình tự cổ truyền. Quá trình bao gồm dâng hương, dâng lễ và đọc văn tế, với khói hương lan tỏa hòa quyện cùng sắc đỏ của lễ phục, mang lại cảm giác vừa trang nghiêm vừa xúc động. Bàn thờ được bày biện giản dị với hoa, quả và bánh trái – những lễ vật quen thuộc do người dân muôn phương mang đến, phản ánh tinh thần thanh cao của Hải Thượng Lãn Ông, người luôn đề cao y đức và lòng nhân ái.
Đoàn rước lễ di chuyển qua tuyến đường dài 5km
Sau nghi thức dâng hương tại khu mộ, đoàn rước lễ bắt đầu hành trình về khu lưu niệm ở thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang – nơi từng là nhà ngoại của cụ Lê Hữu Trác và cũng là địa điểm ông sinh sống, nghiên cứu y học và chữa bệnh cứu người. Đoàn rước di chuyển trên tuyến đường Ninh – Lĩnh dài khoảng 5km, với cờ hội rực rỡ, kiệu lễ, đội nghi trượng và hàng trăm người dân trong trang phục truyền thống, tạo nên một dòng chảy sắc màu sống động giữa làng quê đầu xuân. Người dân hai bên đường đứng chờ từ sớm để đón đoàn rước, nhiều người mang theo hương hoa hoặc lặng lẽ cúi đầu, tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa thành kính.
Sự tham dự của đông đảo lãnh đạo và người dân
Lễ giỗ thu hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, người dân khắp cả nước, họ hàng nội ngoại, cùng nhiều du khách và người trẻ tuổi. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, vừa hành hương vừa kể cho con nghe về cuộc đời vị danh y nổi tiếng với triết lý "Nam dược trị Nam nhân", biến sự kiện thành bài học sống động về lịch sử và đạo lý. Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương tưởng niệm, thể hiện sự tri ân đối với danh nhân văn hóa thế giới.
Khu tưởng niệm trở thành không gian văn hóa – lịch sử đặc sắc
Qua từng mùa lễ hội, khu tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông không chỉ là điểm đến tâm linh mà đang dần trở thành không gian văn hóa – lịch sử đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều du khách. Những nghi lễ được phục dựng bài bản, kết hợp với cảnh quan được chỉnh trang, đã góp phần nâng tầm giá trị di tích. Ở đó, hình ảnh Hải Thượng Lãn Ông không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn Việt Nam: chữa bệnh cứu người, sống thanh cao và đặt lợi ích cộng đồng lên trên danh lợi cá nhân.



