Khoảnh khắc lắng đọng tại đại lễ kỷ siêu ở công viên Lê Thị Riêng
Khoảnh khắc lắng đọng tại đại lễ kỷ siêu ở công viên Lê Thị Riêng

Tối ngày 14/6, tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM) đã diễn ra đại lễ kỷ siêu với sự tham gia của hàng nghìn người dân. Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức, nhằm cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Không khí trang nghiêm và lắng đọng

Ngay từ đầu giờ tối, công viên Lê Thị Riêng đã chật kín người. Ai nấy đều mang theo hoa, đèn và lòng thành kính. Không khí trang nghiêm bao trùm khắp không gian. Những ánh nến lung linh được thắp lên, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa xúc động.

Đại lễ bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật, tụng kinh và thả đèn hoa đăng. Hàng nghìn chiếc đèn được thả xuống hồ nước trong công viên, mang theo những ước nguyện bình an cho người đã khuất. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Đại lễ kỷ siêu không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã mất mà còn là cơ hội để mọi người sống chậm lại, suy ngẫm về giá trị của cuộc sống. Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động thường niên, thu hút đông đảo Phật tử và người dân tham gia.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân tham dự, chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất xúc động khi được tham gia buổi lễ này. Đây là dịp để tôi tưởng nhớ đến những người thân đã khuất và cầu nguyện cho họ."

Đại lễ kéo dài đến khuya, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự. Những khoảnh khắc lắng đọng tại công viên Lê Thị Riêng chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình