Không Khí Đón Giao Thừa Rộn Ràng Khắp Cả Nước, Du Khách Quốc Tế Hào Hứng Trải Nghiệm Tết Việt
Không Khí Đón Giao Thừa Rộn Ràng Khắp Cả Nước

Không Khí Đón Giao Thừa Rộn Ràng Khắp Cả Nước

Đêm 16-2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng triệu người dân và du khách trên khắp Việt Nam đã đổ về các điểm vui xuân để chào đón năm mới. Từ các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội đến những địa phương như Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, không khí lễ hội tràn ngập sắc màu truyền thống và hiện đại, tạo nên một bức tranh xuân sống động và đầy cảm xúc.

TP.HCM: Biển Người Đổ Về Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Tại TP.HCM, từ 23h đêm, dòng người liên tục đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ xem pháo hoa. Khu vực gần đường Tôn Đức Thắng, nơi có tầm nhìn thuận lợi, đã chật kín người từ sớm. Nhiều gia đình và nhóm bạn còn trải bạt ngồi giữ chỗ, tạo nên không khí háo hức, mong chờ thời khắc chuyển giao năm mới.

Chia sẻ cảm xúc, Nguyễn Ngọc Kim Ngân (22 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) cho biết: "Năm nào cũng xem pháo hoa, nhưng mỗi lần vẫn là những cảm xúc đặc biệt và khó quên". Cô cùng bạn bè đã có mặt từ 19h để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Du khách quốc tế cũng không giấu nổi sự phấn khích. Anh Carlos Rivera (du khách Mỹ) chia sẻ: "Tôi thích cách đường hoa được trang trí rất sinh động, mỗi tiểu cảnh đều kể một câu chuyện văn hóa. Không khí vừa náo nhiệt vừa ấm cúng, khiến tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn tụ và niềm vui của người Việt trong dịp Tết". Anh cho biết trải nghiệm này khiến anh muốn tìm hiểu thêm về phong tục Tết Việt và hy vọng sẽ có dịp quay lại trong những năm tiếp theo.

Hà Nội: Hồ Gươm Và Vườn Hoa Lý Thái Tổ Ngập Tràn Sắc Xuân

Tại Hà Nội, từ 17h ngày 16-2, rất đông người dân đã đổ về vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm để chụp ảnh, vui chơi chờ bắn pháo hoa. Chị Việt Hương (phường Phúc Lợi) cho biết: "Năm nay khu vực hồ Gươm và vườn hoa Lý Thái Tổ được trang hoàng rất đẹp, không khí xuân ngập tràn". Chị cùng gia đình đã chuẩn bị chân máy điện thoại để tự chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã mở cửa, với sự xuất hiện của 300 gốc đào cổ được sưu tầm từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc. Để phục vụ nhu cầu gửi xe, lực lượng chức năng đã bố trí bãi gửi xe tại 22 phố Lý Thái Tổ với tổng diện tích khoảng 800m2, phục vụ từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2-2026.

Đà Nẵng: Đường Hoa Tết Ken Kín Người

Tối 29 tháng Chạp, các tuyến đường phố của Đà Nẵng bắt đầu đông đúc hẳn. Dòng người, xe cộ ùn ùn đổ về trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực đường hoa Tết. Lúc 20h15, nhiều tuyến đường hướng về đường hoa đã nườm nượp người, gây ùn ứ tại một số điểm như giao lộ phía đuôi cầu Rồng.

Ông Nguyễn Hữu Đức (trú Đà Nẵng) chia sẻ: "Thời tiết tối nay quá đẹp nên cả gia đình tôi ra đường hoa Tết để tham quan và chờ xem pháo hoa luôn". Đường hoa Tết Đà Nẵng, với các tiểu cảnh như linh vật ngựa "Kim Mã 4.0" và "Kim Mã Hợp Nhất", đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách check-in.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm trong đêm giao thừa, bao gồm 3 điểm tại trung tâm thành phố và 3 điểm tại tỉnh Quảng Nam (cũ), với thời lượng 15 phút.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các Địa Phương Khác: Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, An Giang

Tại Nha Trang, từ 21h, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ dồn về dọc đường Trần Phú và quảng trường 2-4 để tận hưởng không khí đón năm mới. Thời tiết se lạnh lý tưởng, nhiều người diện áo dài xuống phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Chị Nguyễn Thu Thủy (du khách từ Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi chọn Nha Trang để đón Tết vì yêu cái nắng gió của biển. Không khí giao thừa ở đây rất đặc biệt, vừa sôi động lại vừa thoáng đãng".

Ở Buôn Ma Thuột, từ khoảng 19h, hàng vạn người dân đã đổ về Quảng trường 10-3 và các tuyến đường trung tâm để chờ xem màn bắn pháo hoa. Tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đồng loạt tại hai điểm với tổng cộng 300 giàn, thời lượng khoảng 15 phút, sử dụng kinh phí xã hội hóa từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Tại Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật với chủ đề "Tết sum vầy" đã thu hút hàng trăm lượt người tham quan. Chị Nguyễn Thùy Trang (ngụ Cần Thơ) chia sẻ: "Đường hoa năm nay đẹp và ấn tượng bởi những tiểu cảnh được đầu tư trang trí mắt. Tôi dạo một vòng để cảm nhận không khí nhộn nhịp và chờ đợi thời khắc tuyệt vời khi Cần Thơ bắn pháo hoa đón giao thừa".

Ở An Giang, hàng ngàn người dân đổ về khu lấn biển Rạch Giá để tham quan, chụp ảnh tại các khu trang trí tiểu cảnh hoa đào, hoa mai và cổng Tam Quan. Anh Nguyễn Xuân Trung (người dân xã Giồng Riềng) háo hức: "Khu lấn biển Rạch Giá hiện rất đẹp vì có nhạc nước và bắn pháo hoa chào năm mới 2026. Chúng tôi háo hức chờ xem lắm".

Du Khách Quốc Tế Hào Hứng Trải Nghiệm Tết Việt

Không chỉ người dân trong nước, du khách quốc tế cũng tích cực tham gia vào không khí đón Tết. Tại Phú Quốc, khách quốc tế rộn ràng du xuân tại các điểm như Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn, và khu Grand World. Anh Justin (du khách Mỹ) vui vẻ nói: "Người dân trên đảo Phú Quốc chuẩn bị đón Tết rất nhộn nhịp và sôi động. Các điểm chơi ở đây có kiến trúc đẹp được trang trí với các tiểu cảnh xuân rất tuyệt vời".

Chị Elena (người Nga, sống ở Việt Nam 2 năm) chia sẻ: "Tôi đã rất yêu văn hóa Việt Nam. Đặc biệt tôi rất thích mặc áo dài dạo quanh phố phường TP.HCM, cảm nhận không khí xuân". Gia đình anh Albert (du khách Hà Lan) cũng cảm thấy may mắn khi chuyến du lịch đến TP.HCM đúng vào dịp Tết đặc biệt của người Việt.

Nhìn chung, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 đã khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn tụ, niềm vui và sự phấn khởi của người dân Việt Nam cũng như sự thu hút mạnh mẽ của văn hóa Tết đối với bạn bè quốc tế.