Hạnh phúc là gì qua lời kể của học sinh Hà Nội
Hạnh phúc là gì? Học sinh Hà Nội chia sẻ

Nhân Dân cuối tuần đã thực hiện cuộc trò chuyện nhỏ với một số em học sinh trên địa bàn Hà Nội về chủ đề “Hạnh phúc là gì?”. Chắc chắn không ít người lớn sẽ cảm thấy bất ngờ và có chút suy tư về câu trả lời cũng là cách mà các em cảm nhận cuộc sống mỗi ngày.

Quan niệm hạnh phúc của học sinh THCS

Em Nguyễn Đức Bảo Lâm, học sinh lớp 8A4, Trường THCS An Dương, chia sẻ: “Hạnh phúc là mang lại niềm vui cho mình và cho tất cả mọi người”. Điều khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất là “hằng ngày vẫn còn nhìn thấy gia đình hay khi em đạt được những thành tích tốt khiến gia đình tự hào”.

Cũng ấp ủ những ước mơ tuổi học trò, em Nguyễn Ngọc Khánh Nam, lớp 8A1, Trường THCS An Dương cảm nhận hạnh phúc là “trạng thái cảm xúc đem lại cho con người thêm hy vọng trong cuộc sống”. Em mong mình có thể thi đỗ vào cấp 3 như kỳ vọng, và gia đình em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Khoảnh khắc khiến Nam cảm thấy mình thật hạnh phúc, đó là khi em được công bố đạt giải Khuyến khích Tin học cấp thành phố năm 2025. Với cậu học trò nhỏ, đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực âm thầm suốt nhiều tháng ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong khi đó, em Nguyễn Bùi An An, học sinh lớp 9A4 lại cảm nhận rất đỗi nhẹ nhàng: “Hạnh phúc với em là những điều bình dị, là những ngày tháng bình yên bên gia đình và bạn bè”. Ở độ tuổi chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực, điều em mong muốn nhất vẫn là làm tốt bài thi để được vào ngôi trường THPT Phan Đình Phùng mình yêu thích. Hạnh phúc với các em, là được chạm tới một ước mơ bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Hạnh phúc giản dị của học sinh tiểu học

Với những em bé ít tuổi hơn, hạnh phúc còn giản dị (nhưng cũng xa xỉ) hơn nhiều. Em Trương Huyền Anh, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Phúc Tân tâm sự, điều khiến em hạnh phúc là “thấy gia đình luôn khỏe mạnh”, còn bản thân sẽ cố gắng học thật tốt để sau này “kiếm tiền nuôi gia đình”.

Với em Trần Ánh Dương, lớp 3A, hạnh phúc đơn giản là “trao yêu thương cho những người chung quanh”. Em thích những ngày được đi học, được gặp bạn bè, được nghe những lời chúc và học những bài học hay. Em còn hồn nhiên: “Điều hạnh phúc của em là mỗi ngày đều là ngày sinh nhật”.

Câu chuyện của em Nguyễn Tiến Hiếu, học sinh lớp 3C, Trường tiểu học Phúc Tân lại khiến người lớn nhói lòng. Hai năm nay, bố mẹ em đi làm xa, Hiếu sống cùng bà ngoại. Khi được hỏi điều gì khiến em hạnh phúc nhất, cậu bé chỉ nhẹ nhàng nói: “Hạnh phúc của em là được gặp bố mẹ và bố mẹ sẽ đưa bà ngoại và em đi chơi công viên”. Không phải điện thoại mới hay đồ chơi đắt tiền, chỉ là một buổi đi chơi cùng gia đình - nhưng với một đứa trẻ, đó lại là điều quý giá nhất.

Bài học từ trẻ thơ

Có thể thấy rằng trẻ em không quan niệm rằng hạnh phúc phải là điều gì đó thật lớn lao. Các em tìm thấy niềm vui từ những điều rất gần gụi: một mái nhà đủ đầy, một bữa cơm có bố mẹ, một lời động viên hay một điểm số tốt hoặc đơn giản là được ở cạnh người mình yêu thương. Có lẽ chính người lớn, sau quá nhiều áp lực và bộn bề, đã vô tình quên mất cách cảm nhận hạnh phúc giản đơn như những đứa trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình