Họa sĩ Lê Anh Vân, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình vẽ minh họa báo chí trong cuộc trò chuyện với phóng viên. Ông cho biết, việc tham gia minh họa mang lại cơ hội để thể hiện suy tư và cảm xúc qua từng nét vẽ.
Khởi đầu từ những bức vẽ đen trắng
Họa sĩ Lê Anh Vân không nhớ rõ bức minh họa đầu tiên của mình. Ông chỉ nhớ thời kỳ đầu, ông thường vẽ đen trắng bằng mực tàu, đúng kích thước yêu cầu của tòa soạn. Trước khi gửi, ông phải vẽ thêm bản nét trên giấy can để làm chế bản in. Ông hài hước gọi đó là "thời ơ-kìa" vì sự bất tiện so với công nghệ in offset hiện nay, khi chỉ cần chụp ảnh và gửi qua email.
Những kỷ niệm với bản vẽ xưa
Một kỷ niệm đáng nhớ là khi nhà sưu tập Phạm Văn Bổng mang đến một tập khoảng 10 bức minh họa cũ nhờ ông xác nhận và ký tên. Dù không biết nguồn gốc, ông vẫn cảm thấy vui vì những tác phẩm xưa được trân trọng.
Các báo thường cộng tác
Ông từng vẽ minh họa cho nhiều báo như Phụ nữ Việt Nam, Văn nghệ quân đội, Văn nghệ. Đặc biệt, ông yêu thích vẽ cho phái nữ và vẫn duy trì công việc này đến nay.
Động lực gắn bó với nghề
Dù thù lao không cao, ông vẫn gắn bó vì minh họa là cơ hội để thể hiện suy tư và chuyên môn. Mỗi bức vẽ là sự kết tinh của cảm xúc, kiến thức văn chương và trải nghiệm hội họa.
Thách thức trong minh họa
Minh họa đòi hỏi người vẽ phải nắm bắt tinh thần văn bản, dù là hiện thực hay trừu tượng. Ông từng vẽ lại toàn bộ một bức minh họa khi tòa soạn yêu cầu chuyển từ đen trắng sang màu. Ông nhấn mạnh: minh họa đen trắng khác hoàn toàn với màu sắc về ý tứ và bố cục.
Quan điểm về công nghệ và AI
Trước lo ngại AI sẽ thay thế vẽ tay, ông khẳng định: "AI tổng hợp dữ liệu và cho ra công thức, nhưng thiếu cảm xúc. Người vẽ có sự bâng khuâng, tươi mới, vượt khung dữ liệu. Đừng quá lo về sự thắng thế của công nghệ!"
Hy vọng từ triển lãm
Ông mong chờ triển lãm Minh họa trên báo để xem các họa sĩ trẻ thể hiện thẩm mỹ thời đại. Triển lãm quy tụ 23 họa sĩ với khoảng 90 bức tranh, vừa là minh họa vừa là tác phẩm độc lập.



