Phép màu Venezuela: Giải cứu người sống sót sau 8 ngày dưới đống đổ nát
Giải cứu thần kỳ sau 8 ngày động đất ở Venezuela

Giải cứu kỳ diệu sau 8 ngày bị vùi lấp

Hàng trăm nhân viên cứu hộ tại Venezuela đã reo hò và ôm chầm lấy nhau hôm 2/7 sau khi giải cứu thành công Hernan Gil, 43 tuổi, còn sống sót từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, 8 ngày sau trận động đất kép thảm khốc.

Gil, một nhân viên bảo vệ, được đưa ra ngoài bằng cáng sau một chiến dịch giải cứu tỉ mỉ nhằm tiếp cận vị trí của ông trong tòa nhà 7 tầng bị sập tại Catia La Mar, khu vực ven biển gần như bị san phẳng hoàn toàn trong thảm họa ngày 24/6. Vợ ông, Gusbimar Gonzalez, nói: “Đây thực sự là một phép màu”.

Nỗ lực cứu hộ từ 7 quốc gia

Các đội cứu hộ từ Venezuela, Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và Mexico đã làm việc liên tục suốt 3 ngày đêm để tiếp cận Gil. Họ cung cấp cho ông hơn 10 lít nước thông qua một ống dẫn để tránh mất nước, đồng thời lắp đặt một đường ống khác để cung cấp ôxy. Trong giai đoạn cuối, khoảng 30 người đã dọn dẹp đống đổ nát tại bãi đỗ xe, trong khi hai nhân viên cứu hộ đào một đường hầm dài 3m. Cristian Vera, trưởng nhóm cứu hộ Chile, cho biết: “Không dễ dàng để tiếp cận chính xác vị trí của nạn nhân”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hy vọng sống sót dần tắt

Mặc dù đã có một số cuộc giải cứu trong những ngày qua, hy vọng tìm thấy thêm nhiều người sống sót đang dần tắt. Trọng tâm hiện nay chuyển sang bảo đảm sự sống cho những người đã thoát khỏi thảm họa. Nhiều người mất nhà cửa, lương thực và nước sạch ngày càng khan hiếm, trong khi các bệnh viện đang quá tải. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thiệt hại nặng nề sau động đất kép

Hai trận động đất mạnh có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã tàn phá nhiều khu dân cư. Dữ liệu của NASA cho thấy gần 60.000 công trình có khả năng đã bị hư hại hoặc phá hủy. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết hôm 1/7 rằng số người thiệt mạng đã tăng lên 2.295 người, trong khi hơn 11.000 người bị thương. Ông cho biết gần 13.000 người đã mất nhà cửa, nhiều người đang phải ngủ trong lều trên đường phố, công viên và các khu đất trống. Hàng chục nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích.

Công tác tìm kiếm và cứu trợ

Phần lớn các tòa nhà bị sập tại thành phố La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía bắc Caracas, đều đã được đánh dấu chữ “D”, cho thấy lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu hiệu còn người sống. Người thân các nạn nhân, tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ hiện chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm và đưa các thi thể ra ngoài. Tại Catia La Mar, khoảng một chục người đang cố gắng đào xuyên qua một đống đổ nát cao khoảng 6m, phần còn lại của một tòa nhà tám tầng bị sập “như một chiếc bánh sandwich bị ép dẹt”, theo lời người điều khiển cần cẩu Manuel Alejos. “Chúng tôi phải phá từng lớp sàn để đưa các thi thể ra ngoài... Các gia đình cần thi thể người thân để có thể nói lời từ biệt”, ông nói và cho biết đã đưa được 7 thi thể ra khỏi công trình này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nỗ lực cứu trợ nhân đạo

Đầu tuần này, chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi hỗ trợ 50 triệu USD để cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong vòng 3 tháng. Trên một sân bóng đá, Maria Arteaga, 33 tuổi, mẹ của 4 đứa con, chuẩn bị ngủ qua đêm trong một nơi trú ẩn tạm bợ được dựng bằng các tấm bạt. “Chúng tôi mất tất cả, ngoại trừ mạng sống. Thậm chí chúng tôi còn không có giày để đi”, cô nói.