Báo Nhân Dân Gìn Giữ Di Sản: Từ Cội Nguồn Tuyên Quang Đến Hang Báo Phú Thọ
Báo Nhân Dân Gìn Giữ Di Sản Từ Cội Nguồn Tuyên Quang

Báo Nhân Dân Gìn Giữ Di Sản: Từ Cội Nguồn Tuyên Quang Đến Hang Báo Phú Thọ

Không chỉ là dấu ấn lịch sử, các địa điểm liên quan đến sự ra đời và phát triển của Báo Nhân Dân đã được tu bổ, làm xanh, khơi dậy tinh thần cách mạng trong lòng những người làm báo hôm nay. Từ nơi thành lập tại Tuyên Quang, điểm in ấn ở Thái Nguyên đến "Hang nhà báo" tại Phú Thọ, mỗi di tích đều mang ý nghĩa sâu sắc, được bảo tồn để giá trị cội nguồn luôn sống động.

Kim Bình: Nơi Khai Sinh Quyết Sách Lịch Sử

Đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, không gian với những nếp nhà sàn, vách nứa, mái cọ và núi rừng vẫn giữ nguyên vẹn như mùa xuân năm 1951. Tháng 2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra tại đây, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có quyết định xuất bản Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam.

75 năm qua, Bia Di tích địa điểm thành lập Báo Nhân Dân vẫn được tỉnh Tuyên Quang và Báo gìn giữ trang trọng. Hệ thống bia di tích, sân, đường giao thông được tôn tạo, hệ sinh thái rừng bao quanh được phục hồi. Nhiều thế hệ nhà báo về nguồn đã trồng cây lưu niệm, tạo nên màu xanh bạt ngàn che mát cho bia kỷ niệm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thái Nguyên: Xưởng Đúc Những Trang Báo Đầu Tiên

Nếu Kim Bình là nơi ra đời quyết sách, thì xóm Khuôn Nhà, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên chính là "xưởng đúc" cho ra đời những trang báo tâm huyết. Ngày 11/3/1951, nhà in Lê Hồng Phong tại đây đã in, xuất bản Báo Nhân Dân số đầu tiên. Sau nhiều thập kỷ bị bào mòn bởi thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt, di tích này đã được trùng tu quy mô và hoàn thành vào tháng 7/2024.

Nhà bia di tích lịch sử quốc gia Báo Nhân Dân ra số đầu được xây dựng trên diện tích gần 350 m2, với nhà bia 2 tầng làm bằng đá xanh nguyên khối. Màu xanh của đá không chỉ gợi nhớ đến áo chiến sĩ và núi rừng Định Hóa, mà còn tượng trưng cho sự trường tồn và bản lĩnh của người làm báo Đảng. Báo Nhân Dân còn phối hợp cải tạo đường vào khu di tích, trồng thêm cây xanh, tạo không gian xanh-sạch-đẹp, tri ân bà con địa phương.

Phú Thọ: Hang Báo - Pháo Đài Trong Lòng Đá

Trong giai đoạn 1965-1973, khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, để đảm bảo mạch thông tin không bị gián đoạn, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã xây dựng tòa soạn và xưởng in dự phòng (cơ sở A2) tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ngày nay, "Hang nhà báo" hiện ra như một trang sử hào hùng, được giữ gìn nguyên vẹn với hệ thống hang động, cây xanh, núi non bao quanh.

Chính quyền địa phương đã đề nghị chủ đầu tư sân golf Phượng Hoàng không được lấp cửa hang hay xây dựng công trình trong, trước cửa hang. Từ vòm hang cao đến nền lát xi-măng từng đặt máy in, các hốc đá vẫn phảng phất không khí làm việc ngày xưa. Biển di tích "Cơ sở A2, Báo Nhân Dân" nổi bật giữa các công trình thương mại, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống.

Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Việc Bảo Tồn Di Tích

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, khẳng định việc trùng tu, tôn tạo các di tích là sự tri ân của thế hệ làm báo hôm nay với các thế hệ đi trước. Những địa điểm này không chỉ là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành báo chí, mà còn góp phần xây dựng Tân Trào thành trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, kết hợp phát triển du lịch.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mỗi bia đá được đặt xuống, mỗi cây xanh được trồng lên chính là cội nguồn được lưu giữ. Trong kỷ nguyên số, đứng trước những di tích này, mỗi người làm báo lại ý thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn và truyền thống của báo chí cách mạng. Thế hệ trẻ Báo Nhân Dân khi về nguồn đều thán phục những hy sinh, gian khổ của ông cha để làm nên từng trang báo.

Việc bảo tồn các di tích không chỉ là hành động tri ân, mà còn khẳng định tinh thần Báo Nhân Dân luôn là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng, địa chỉ tin cậy, gần gũi của nhân dân, vì mục tiêu "ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân".