Các bác sĩ đầu ngành xúc động tiễn biệt Giáo sư Nguyễn Đình Hối
Bác sĩ đầu ngành tiễn biệt Giáo sư Nguyễn Đình Hối

Nhiều bác sĩ đầu ngành xúc động tiễn biệt "thầy của các thầy thuốc" Hoàng Lê. (Dân trí) - Những bác sĩ nổi tiếng, đầu ngành dù đang ở Việt Nam hay thế giới đã dành những dòng viết xúc động để chia sẻ kỷ niệm và sự tiếc thương với sự ra đi của người thầy - Giáo sư Nguyễn Đình Hối.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể thầy thuốc tận tình chăm sóc, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã từ trần lúc 2 giờ 3 phút ngày 29/6, hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành Y tế Việt Nam cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

Kỷ niệm của các học trò

Trên trang cá nhân, nhiều bác sĩ đầu ngành, có tầm ảnh hưởng lớn với ngành y phía Nam và cả nước đã dành những dòng xúc động để tiễn biệt "thầy của các thầy thuốc". Từ sân bay quốc tế San Francisco (Hoa Kỳ), TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc bệnh viện chuyên khoa đột quỵ và tim mạch ở Cần Thơ chia sẻ nỗi buồn khi ngành y mất đi "người thầy đặc biệt lớn với tư tưởng lớn".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông kể kỷ niệm cách đây 22 năm khi được giới thiệu về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và được Giáo sư Nguyễn Đình Hối ký hợp đồng ngay sau đó, dù không phải là bác sĩ học tại Đại học Y Dược TPHCM. Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, TS.BS Trần Chí Cường được Giáo sư Nguyễn Đình Hối tạo điều kiện phát triển công việc, bằng đề xuất "cậu muốn làm gì thì lập đề án", đồng thời chấp thuận cho bác sĩ Cường can thiệp mạch máu nhiều ca khó mà nếu không thực hiện, bệnh nhân khó qua khỏi.

Nhờ có sự ủng hộ của vị Giáo sư, Hội Can thiệp thần Kinh TPHCM cũng thuận lợi được thành lập vào năm 2013. "Thầy là người nâng cánh cho kỹ thuật bơm xi măng cột sống, và biết bao kỹ thuật mới phải nhờ thầy ký duyệt mổ. Đặc biệt hơn hết, chính thầy đã xây dựng nên mô hình y tế Viện - Trường để các thầy cô, cán bộ giảng, sinh viên, học viên có nhiều nơi giảng dạy và nâng tầm chất lượng ngành y. Con xin suốt đời ghi nhớ ơn thầy", vị bác sĩ xúc động bày tỏ.

Những lời tri ân từ đồng nghiệp

Bày tỏ tiếc thương vì sự ra đi của vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đầu tiên, Giáo sư Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM chia sẻ ngắn gọn: "Cả đời thầy cống hiến cho y học, phụng sự y nghiệp, chăm sóc người bệnh, truyền nghề cho biết bao thế hệ bác sĩ Việt Nam".

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, người vừa được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (trước đó có hơn 2 năm năm giữ vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM) cũng thành kính gửi lời tiễn đưa Giáo sư Nguyễn Đình Hối "về cõi người hiền". PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt khẳng định, thầy Nguyễn Đình Hối đã dạy dỗ bao thế hệ bác sĩ, nhân viên y tế. Ông là người Hiệu trưởng mẫu mực, đức độ và cũng là "người cha" của các thế hệ cán bộ Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc một bệnh viện đa khoa ở TPHCM bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương vô hạn khi Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời. "Từ giảng đường Trường Đại học Y Dược TPHCM, thầy đã đào tạo, dẫn dắt và đặc biệt là định hướng cho biết bao học trò đi theo những chuyên ngành sâu, trở thành những chuyên gia đầu ngành, những người lãnh đạo y tế và những người thầy tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau. Là một người học trò nhỏ, một bác sĩ đang làm công tác chuyên môn và cả quản lý, hôm nay tôi càng thấm thía hơn những hy sinh thầm lặng, những quyết định táo bạo, tầm nhìn xa và những giá trị bền vững mà thầy đã để lại cho ngành y nước nhà. Di sản của thầy sẽ trường tồn cùng thời gian", bác sĩ Tú Dung khẳng định.

Lễ tang và an táng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, linh cữu của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia Phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng ông bắt đầu từ 15h ngày 29/6 đến 8h30 ngày 1/7. Sau đó, linh cữu của vị Giáo sư được đưa từ nhà tang lễ ghé ngang Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nơi ông dành trọn tâm huyết sáng lập và cống hiến) lần cuối, trước khi an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, phường Chánh Phú Hoà, TPHCM.