Ngày 15/4, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao một người đàn ông biệt tích 25 năm về với gia đình.
Người đàn ông biệt tích 25 năm bất ngờ trở về
Trước đó, vào ngày 14/4, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo từ người dân về một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại khu vực xã Thanh Thủy. Qua kiểm tra, người đàn ông khai tên là Nguyễn Văn H. (SN 1975), trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Anh H. cho biết cách đây 25 năm, anh bỏ nhà đi làm ăn xa, sau đó bị mất liên lạc với gia đình.
Theo lời kể của anh H., năm 1999, khi mới 24 tuổi, anh rời quê hương vào miền Nam làm thuê. Trong quá trình làm việc, anh bị mất giấy tờ tùy thân và không thể liên lạc về nhà. Suốt 25 năm qua, anh sống lang thang, làm đủ nghề để kiếm sống. Gần đây, anh nhớ quê da diết nên quyết định tìm đường về.
Cảnh đoàn tụ đầy xúc động
Ngay sau khi xác minh thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã liên hệ với gia đình anh H. Người cha già, ông Nguyễn Văn K. (SN 1950), khi nhận được tin con trai còn sống và sắp được trở về đã không kìm được nước mắt. Ông K. cho biết, suốt 25 năm qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm nhưng vô vọng, ai cũng nghĩ anh H. đã chết.
Tại buổi gặp mặt, ông K. ôm chầm lấy con trai, khóc nghẹn: “Tưởng con đã chết rồi, không ngờ con còn sống. Về nhà là tốt rồi”. Anh H. cũng xúc động quỳ xuống xin lỗi cha vì đã biệt tích bấy lâu.
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
Đại diện Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao anh H. cho gia đình. Chính quyền xã Thanh Thủy cũng cam kết hỗ trợ anh H. làm lại giấy tờ tùy thân và ổn định cuộc sống.
Vụ việc là một minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng và sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc kết nối những người lạc mất gia đình. Hiện tại, anh H. đã trở về sống cùng cha và người thân, bắt đầu cuộc sống mới sau 25 năm xa cách.



