Chợ hoa Buôn Ma Thuột rực rỡ với sắc xuân ba miền
Ngày 9 tháng 2, không khí Tết tràn ngập tại các tuyến đường như Trường Chinh, Lê Thánh Tông, và Trần Hưng Đạo ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tại quảng trường 10-3, sắc vàng rực của hoa cúc hòa quyện với màu cam chói chang của quất cảnh, tạo nên một không gian bừng sáng giữa buổi sớm mai.
Đào Mộc Châu lần đầu xuất hiện tại phố núi
Ở góc giao Trường Chinh và Trần Quang Khải, sắc xuân hiện ra một cách dịu dàng hơn với những cành đào Mộc Châu từ Sơn La. Đây là lần đầu tiên loài hoa này xuất hiện tại Buôn Ma Thuột, lặng lẽ bung nở dưới ánh nắng sớm. Cánh đào hồng phai, mỏng nhẹ, không còn e ấp mà dần khoe sắc, mang đến nét xuân mềm mại giữa phố thị nhộn nhịp.
Gian hàng đào Mộc Châu của chị Trịnh Thị Trinh, trú tại phường Buôn Ma Thuột, thu hút nhiều người dừng chân ngắm nhìn. Những gốc đào cao hơn 1 mét, với thân thẳng, tán gọn và dáng vươn khỏe khoắn. Khi ánh nắng nghiêng qua từng cánh hoa, cả góc phố như chậm lại, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Theo chị Trinh, mỗi chậu đào có giá từ 15 đến 18 triệu đồng, nhưng vẫn được khách hàng quan tâm bởi vẻ đẹp mới lạ và hiếm gặp tại Đắk Lắk.
Nhất chi mai và tùng vạn niên làm rạng rỡ không gian
Cách đó không xa, tại đoạn giao Lê Thánh Tông và Trần Hưng Đạo, sắc trắng tinh khôi của nhất chi mai nổi bật giữa không gian rực rỡ. Gian trưng bày của anh Nguyễn Văn Đạt, 25 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, luôn có người ghé xem, chậm rãi ngắm nhìn từng dáng cây uốn lượn mềm mại với thân phủ rêu xanh mát mắt.
Anh Đạt cho biết đây là năm thứ hai anh nhập hoa từ Sa Pa về Đắk Lắk để bày bán. Năm nay, anh có khoảng 100 chậu nhất chi mai với giá từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi chậu. Dưới ánh nắng sớm, nhất chi mai hiện lên thanh tao và trầm lắng, như một khoảng lặng dịu dàng giữa chợ hoa đông vui. "Thấy người dân đón nhận, năm nay tôi chọn dáng vừa phải để nhiều người có thể chơi", anh chia sẻ.
Anh Lê Văn Thành, 47 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, dừng chân chọn hoa và cho biết gia đình anh muốn tạo sự mới mẻ bằng cách chọn nhất chi mai thay cho mai vàng hay hoa cúc như mọi năm. "Chơi Tết xong vẫn có thể chăm sóc làm cây cảnh sân vườn, vừa có kỷ niệm vừa gắn bó lâu dài", anh nói.
Không chỉ có sắc xuân từ miền Bắc, chợ hoa Buôn Ma Thuột năm nay còn đón những dáng cây đến từ miền Tây Nam Bộ. Tùng vạn niên từ Đồng Tháp xuất hiện, tạo nên một cuộc gặp gỡ đủ đầy của cây cảnh ba miền trong những ngày cuối năm.
Từ rằm tháng chạp, anh Nguyễn Văn Hồng, 38 tuổi, quê Cai Lậy, Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, đã đưa khoảng chục cây tùng lớn nhỏ vượt hàng trăm cây số lên Buôn Ma Thuột. Những gốc tùng với thân già, tán gọn và dáng thế công phu nhanh chóng thu hút giới chơi cây. Trong đó, có cây cao khoảng 1 mét với giá gần 300 triệu đồng, và những cây lớn hơn với thân cổ, tán rộng có giá xấp xỉ 400 triệu đồng, chủ yếu hướng đến khách chơi cây lâu năm. Ngoài ra, anh Hồng còn mang lên vài cây mai vàng cỡ đại, cao hơn 2 mét, với giá gần 1 tỉ đồng mỗi cây, góp thêm sắc xuân phương Nam giữa lòng phố núi.
Đắk Lắk không bắn pháo hoa, ưu tiên hỗ trợ vùng lũ
Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Ngọ của UBND tỉnh Đắk Lắk, các chương trình năm nay được thực hiện theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc. Điểm nhấn đáng chú ý là Đắk Lắk sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Thay vào đó, nguồn lực xã hội hóa huy động được sẽ được tiết kiệm để dành hỗ trợ bà con vùng lũ vừa qua.
Chợ hoa Buôn Ma Thuột năm nay không chỉ là nơi trưng bày những loài hoa đẹp mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và tinh thần đoàn kết giữa các vùng miền, mang đến một cái Tết ấm áp và ý nghĩa cho người dân Đắk Lắk.