Chị Nguyễn Thị Tranh, Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Sharing, cho biết trong nhiều năm qua, nhóm đã nhiều lần quyên góp hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Lần này, nhóm đóng góp 208 triệu đồng, chia thành 43 suất, mỗi suất khoảng 5 triệu đồng.
Hai đợt trao quà cho bệnh nhi
Chị Tranh chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức đi làm hai lần, hôm nay trao 25 suất cho 25 bé đang điều trị ung thư ở khoa Nhi, thứ tư tuần sau sẽ trao tiếp 18 suất còn lại. Đây là khoản tiền đóng góp của các thành viên trong nhóm như cô Nguyệt, chị Mỹ Kim Lý hay từ lợi nhuận của cơ sở kinh doanh mận hồng Sân Tiên…". Đặc biệt, con cái của các thành viên trong nhóm cũng tự nguyện chung tay, như em Phương Vi, học sinh lớp 8, lần này đóng góp 25 triệu đồng từ tiền lì xì năm mới vừa qua.
Những tâm tư của người làm thiện nguyện
Nhiều lần đến khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (quận 9 cũ), chị Tranh đã trở thành "người quen" của các cán bộ công nhân viên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện. "Mỗi lần đến là một lần mang tâm trạng khác nhau. Có những bé chúng tôi gặp lại, nhưng cũng có những cháu lần sau đến thì không thấy nữa", chị xúc động nói.
Kế hoạch hỗ trợ giường bệnh cho bệnh nhân ngoại trú
Sắp tới, nhóm Sharing cũng sẽ tìm nguồn cung cấp giường bệnh để cho các em ngoại trú khi đến bệnh viện vào thuốc được nằm nghỉ ngơi thoải mái hơn. Trước đó, nhóm đã đóng góp hàng trăm dãy ghế ngồi cho bệnh nhân trong bệnh viện và cũng từng hỗ trợ bệnh viện xây dựng sân chơi cho trẻ ở sân thượng, với số tiền gần 1 tỉ đồng.
Sự ghi nhận từ bệnh viện
TS. BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ghi nhận đóng góp của nhóm thiện nguyện Sharing và cảm ơn nhóm đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần với gia đình bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em.
Một bệnh nhân nhỏ tuổi đã xếp sẵn hạt giấy để tặng các thành viên nhóm thiện nguyện. Ở khoa Nhi, có những bé còn rất nhỏ, như bé quê ở Bình Phước cũ bị phát hiện u phổi từ 1,5 tháng tuổi và đã nằm bệnh viện suốt 5 tháng qua. Chị Phượng, Phó chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Sharing, trò chuyện cùng bệnh nhân nhỏ tuổi. Phương Vi, học sinh lớp 8, đóng góp 25 triệu đồng từ tiền lì xì năm mới vừa qua. Anh Lê Nhựt Tân, thành viên nhóm Sharing, bày tỏ mong muốn được hỗ trợ giường bệnh cho các bệnh nhân ngoại trú. Khu vui chơi cho trẻ em ở sân thượng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 do nhóm đóng góp xây dựng.



