Đánh tiền chữa bệnh cho cha mẹ, người đàn ông đối diện nguy cơ tàn phế
Đánh tiền chữa bệnh cho cha mẹ, người đàn ông nguy cơ tàn phế

Người đàn ông hy sinh tất cả vì cha mẹ

Một người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho cha mẹ già, nhưng nay bản thân anh đang đối diện với nguy cơ tàn phế vì một căn bệnh hiểm nghèo. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, anh Nguyễn Văn A (tên nhân vật đã được thay đổi) nhập viện trong tình trạng đau đớn, khó vận động.

Bệnh tật bất ngờ ập đến

Anh A được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, nguyên nhân do lao lực và không được điều trị kịp thời. Trước đó, anh đã dồn hết tiền bạc để lo cho cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, khiến bản thân không còn kinh phí để chăm sóc sức khỏe. Theo bác sĩ Nguyễn Thị B, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, nếu không được phẫu thuật sớm, anh A có nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Hoàn cảnh éo le

Chia sẻ với phóng viên, anh A cho biết: "Tôi không hối hận vì đã dùng tiền chữa bệnh cho cha mẹ, nhưng giờ tôi không biết làm sao để lo cho bản thân. Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để tôi có thể tiếp tục lao động nuôi gia đình." Hiện tại, anh A đang cần số tiền khoảng 50 triệu đồng để phẫu thuật thay khớp gối, nhưng gia đình anh đã kiệt quệ sau thời gian dài chữa bệnh cho cha mẹ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kêu gọi sự giúp đỡ

Các bác sĩ kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ anh A vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Mọi đóng góp xin gửi về Quỹ Từ thiện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hoặc liên hệ trực tiếp với khoa Chấn thương chỉnh hình. Sự giúp đỡ kịp thời có thể giúp anh A tránh được nguy cơ tàn phế và tiếp tục cuộc sống lao động.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình