Sáng 14/6, Lễ tưởng niệm và kỳ siêu các anh hùng liệt sỹ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.
Sự tham dự của lãnh đạo và đại biểu
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại diện lãnh đạo thành phố đến dự lễ tưởng niệm. Buổi lễ còn có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo địa phương.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành 1 phút lắng dịu tâm trí, nhập từ bi quán để hướng về anh linh các liệt sỹ. Sau đó, lãnh đạo thành phố cùng Chư tôn đức dâng hương lên Tam Bảo và bàn thờ các liệt sỹ.
Ký ức lịch sử tại Công viên Lê Thị Riêng
"Từ nghĩa địa Đô Thành năm xưa đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay, những lớp ký ức lịch sử vẫn còn lưu rõ trong tâm tư, ký ức, tình cảm của những cựu binh, những nhân chứng lịch sử, thân nhân anh hùng liệt sỹ và đồng bào TPHCM. Trong cuộc tổng tiến công năm 1968, đã có hàng nghìn chiến sỹ lực lượng vũ trang cách mạng hy sinh. Nhiều thi thể đã được chôn cất tập trung ở nơi này", vị đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM điểm lại câu chuyện ở Công viên Lê Thị Riêng.
Xúc động của cựu chiến binh
Chắp tay vái trước bàn thờ các liệt sỹ, Đại úy Phan Xuân Hoài, cựu chiến binh sống tại phường Thủ Đức, cho biết, gia đình có liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bản thân ông cũng là cựu binh tại Quảng Trị.
"TPHCM là thành phố nghĩa tình. Ngay sự kiện hôm nay, lãnh đạo thành phố, ban, ngành đều có mặt. Là một cựu chiến binh, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và các ban ngành, đoàn thể thành phố đã tổ chức buổi lễ trang nghiêm và nghĩa tình này", ông Phan Xuân Hoài chia sẻ.
Qua báo đài, ông Hoài rất tâm đắc khi biết công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đang được đẩy mạnh sau khi Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Cả nước đang nỗ lực hướng đến dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
"Cứ nghĩ đến là thương lắm, xót lắm. Tôi cũng có người anh hy sinh trong chiến tranh. Đau khổ chứ. Gia đình tôi cũng nhiều lần tổ chức đi tìm hài cốt liệt sỹ. Mong sau lễ cầu siêu này, các cơ quan chức năng sẽ tìm được dấu tích hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng", ông Phan Xuân Hoài bày tỏ.
Kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sỹ
Sau hội thảo về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng), Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) khảo sát hiện trường, dự kiến sử dụng máy quét radar xuyên lòng đất để xác định các vị trí mộ chôn tập thể.



