Chiều 13/6, tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (gọi tắt Trường Hy Vọng, Đà Nẵng) diễn ra chương trình "Màu Hy Vọng" tái hiện hành trình học tập và trưởng thành của học sinh mồ côi vì Covid-19 suốt 5 năm qua.
Ký ức đau thương và sự vươn lên
Tiết mục mở màn do em Mỹ Mỹ (lớp 10, quê TPHCM) thể hiện, tái hiện cảnh em quỳ lặng khi hay tin cha mất vì Covid-19. Em kể: "Tôi tự hứa sẽ không khóc, sợ nếu nước mắt rơi sẽ không đủ mạnh mẽ để đứng dậy". Sau 3 năm học tại Trường Hy Vọng, Mỹ Mỹ đã mạnh mẽ hơn, dù khoảng trống cha vẫn còn đó.
Chương trình "Màu Hy Vọng" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng, giáo dục học sinh đặc biệt và chứng kiến các em THPT trưởng thành, chuẩn bị vào đại học.
Những giọt nước mắt và nụ cười
Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng, xúc động: "Nhiều lúc tôi cũng mệt, nhưng nhìn thấy các con lớn lên, cười vui, chúng tôi lại có thêm động lực". Suốt 5 năm, ông cùng giáo viên âm thầm làm người thân của các em.
Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, ôm chầm cựu học sinh đang trên đường trở thành bác sĩ. Điểm nhấn là lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2025-2026.
Khoảnh khắc xúc động: Lê Anh Thư (17 tuổi) chuẩn bị lên nhận quà thì em Bùi Chí Thành (lớp 9) lao vào ôm chặt. Thành mồ côi mẹ, Thư mồ côi cả cha lẫn mẹ, cả hai đã trở thành bạn thân, cùng che chở cho nhau.
Hành trình từ nước mắt đến nụ cười
Hoạt cảnh "Gieo hạt mầm Hy Vọng" tái hiện những ngày đầu đến trường. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, ghi nhận sự vất vả của thầy cô trong việc chăm lo toàn diện cho học sinh.
Bên lề, học sinh viết lời chúc vào nhật ký bạn bè. Nguyễn Thanh Phòng (lớp 12, quê Thanh Hóa) nắn nót viết chia tay người bạn thân Trần Anh Kiệt, bày tỏ niềm vui vì có bạn giữa những biến cố.
Những bức tranh "Màu Hy Vọng" do học sinh vẽ được trưng bày tại cổng trường. Ông Hoàng Quốc Quyền chia sẻ: "Ngày đầu thành lập, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nay trường đã xanh hơn, tiếng cười nhiều hơn, sắc màu tranh vẽ tươi hơn".



