Ngày 15/6, ông Hồ Sỹ Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai (Nghệ An), cho biết gần 1.000 người dân đã tham gia cuộc thi kéo co vào chiều 14/6. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ tại địa phương về quy mô, do chính người dân khởi xướng và tổ chức.
Cuộc thi kéo co đặc biệt
Cuộc thi diễn ra giữa thôn 8 và thôn 9 (thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai cũ, nay là phường Tân Mai). Anh Nguyễn Văn Duy, người con quê hương thôn 8 hiện sống tại Hà Nội, là người khởi xướng. Hàng năm, anh dành hai tháng hè để tổ chức hoạt động cho thiếu nhi địa phương, và ý tưởng kéo co người lớn nảy ra từ các trận kéo co của trẻ em.
Anh Duy mong muốn gắn kết nhân dân hai thôn khi chuẩn bị “về chung một nhà”. Theo phương án sáp nhập, thôn 8 và thôn 9 sẽ thành khối Tân Lộc.
Diễn biến trận đấu
Sau một tuần chuẩn bị, cuộc thi diễn ra trên tuyến đường mới thuộc thôn 9. Ban đầu dự kiến vài trăm người, nhưng thực tế có gần 1.000 người tham gia, gồm người già, thanh niên, nam nữ. Dây thừng dài 350m được sử dụng. Trận đấu giằng co quyết liệt, đội thôn 9 giành chiến thắng, nhưng tất cả đều vui vẻ vì không đặt nặng thắng thua.
Chị Nguyễn Khánh Linh (thôn 8) chia sẻ: “Bà con bỏ hết buổi chợ, công việc đến tham gia và cổ vũ. Trận đấu diễn ra trên nền đường bê tông, vận động viên chân trần, tay xước xát, chân rướm máu nhưng ai cũng vui”.
Kinh phí và liên hoan
Ban tổ chức đầu tư hơn 40 triệu đồng mua dây thừng. Giải thưởng 5 triệu đồng cho đội thắng, 2 triệu đồng cho đội về nhì. Ngoài ra, 1.000 cây kem, 350 lít bia hơi và 30kg lạc được chuẩn bị cho liên hoan. Buổi tối, hai thôn tổ chức văn nghệ karaoke “cây nhà lá vườn”.
Ý nghĩa đoàn kết
Ông Hồ Sỹ Tùng nhấn mạnh thành công lớn nhất là thắt chặt tình đoàn kết khi sáp nhập. Phường Tân Mai đang thực hiện sắp xếp từ 28 khối, xóm xuống còn 15, trong đó 12 khối mới được hình thành từ việc ghép hai khối, xóm cũ. Quy trình lấy ý kiến nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ, tạo đồng thuận cao.



