Bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, đã quyết định từ chức để chăm sóc cho chồng mình, ông Abraham Williams, người vừa được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp.
Lý do từ chức
Theo bức thư bà Gabbard gửi Tổng thống Donald Trump và đăng trên mạng xã hội X, bà cho biết: "Chồng tôi đang đối mặt với những thách thức lớn trong những tuần và tháng tới". Bà nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, bà cần phải sát cánh cùng chồng để vượt qua cuộc chiến chống lại bệnh tật.
Thông tin về ông Abraham Williams
Ông Abraham Williams là một nhà quay phim, người đã kết hôn với bà Gabbard trong một lễ cưới theo đạo Hindu. Cặp đôi quen nhau khi quay video quảng cáo tranh cử, và ông Williams đã cầu hôn bà khi cả hai đang lướt sóng ở Hawaii.
Vai trò của bà Gabbard
Trên cương vị Giám đốc Tình báo Quốc gia, bà Gabbard chịu trách nhiệm điều phối thông tin từ 18 cơ quan tình báo Mỹ và báo cáo hàng ngày cho tổng thống. Bà là cựu nghị sĩ đảng Dân chủ trước khi được ông Trump bổ nhiệm.
Phản ứng của Tổng thống Trump
Tổng thống Trump đã đánh giá cao những đóng góp của bà Gabbard và cho rằng bà hoàn toàn đúng khi muốn giúp đỡ chồng chống chọi với ung thư. Ông cũng thông báo rằng phó của bà, ông Aaron Lukas, sẽ đảm nhận vai trò quyền giám đốc kể từ ngày 30.6, khi bà chính thức rời nhiệm sở.
Bối cảnh chính trị
Bà Gabbard là người phụ nữ thứ tư rời khỏi nội các của ông Trump trong những tháng gần đây. Trước đó, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào tháng 4. Bộ trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer cũng đã từ chức trong tháng 4 vì hàng loạt bê bối. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin cho rằng bà Gabbard bị ép buộc phải ra đi.



