Người dân Sài Gòn vật lộn với nắng nóng đỉnh điểm, mong chờ cơn 'mưa vàng' giải nhiệt
Trên con đường Ngô Tất Tố thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh, sức nóng bốc lên từ mặt đường khiến không khí trở nên ngột ngạt và oi bức. Tại một sạp trái cây nép mình bên vỉa hè, chị Phạm Diệu (50 tuổi, quê Đắk Lắk) đang trải qua những ngày buôn bán ế ẩm do thời tiết khắc nghiệt.
Dù những đám mây đen đã kéo đến vào chiều ngày 13 tháng 4 trên nhiều khu vực của thành phố, nhưng cơn "mưa vàng" giải nhiệt mà mọi người mong đợi vẫn chưa xuất hiện. Chị Diệu, người đã rời Đắk Lắk vào TP.HCM lập nghiệp được tròn một thập kỷ, chia sẻ rằng cứ đến tháng 4 hằng năm, nắng nóng kéo dài luôn khiến công việc buôn bán của chị gặp vô vàn khó khăn.
Vật lộn với cái nóng để mưu sinh
Chị Diệu bám trụ tại sạp hàng từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mỗi ngày. Dù đã sử dụng đủ loại bạt che và một chiếc dù lớn để chắn nắng, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn hắt trực diện khiến chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi. "Ngồi không quen là xỉu như chơi, nắng nó dội vào người bức bối lắm", chị Diệu tâm sự.
Cái nắng gắt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm trái cây hư hao nhanh chóng, đặc biệt là những loại quả nhạy cảm như xoài, mít và thơm. Trong khi giá nhập đầu vào liên tục tăng cao, việc khách hàng ngại ra đường vì nắng nóng khiến thu nhập của chị sụt giảm nghiêm trọng. Nhìn những đám mây đen kéo đến rồi lại tan đi, chị chỉ biết thở dài: "Giờ chỉ mong một trận mưa thật lớn cho mát đất, để buôn bán dễ dàng hơn".
Nỗi ám ảnh của những người lao động ngoài trời
Cách đó không xa, chú Nguyễn Trung Hòa (59 tuổi) đã gắn bó với quán cơm tấm trên đường Ngô Tất Tố hơn hai mươi năm. Chú Hòa khẳng định chưa năm nào chứng kiến nắng nóng hành hạ con người khốc liệt như hiện tại. Cái nóng từ mặt đường nhựa kết hợp với hơi nóng từ lò than nướng thịt tạo nên cảm giác ngột ngạt khó tả.
"Có bữa nắng gắt quá, người tôi nóng phát sốt luôn. Nhà không có máy lạnh nên phải xối nước liên tục cho đỡ nóng", chú Hòa kể lại. Là trụ cột kinh tế nuôi hai con đang học đại học, ông bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng và chỉ nghỉ tay khi trời đã xế chiều. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến doanh thu của tiệm sụt giảm hơn 30%.
Nhìn lên bầu trời đầy mây đen, chú tặc lưỡi: "Giờ không chỉ mình tôi, mà cả thành phố này ai cũng đang ngóng một cơn 'mưa vàng' giải nhiệt, chứ oi bức quá".
Tìm mọi cách thích nghi với thời tiết khắc nghiệt
Dù có mây đen xuất hiện, các chuyên gia khí tượng nhận định đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Dự báo phải đến nửa cuối tháng 4, những cơn mưa chuyển mùa mới xuất hiện rõ rệt hơn tại khu vực Nam Bộ.
Trong lúc chờ đợi "mưa vàng", người dân TP.HCM vẫn phải tìm đủ mọi cách để thích nghi với nắng nóng. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, anh Huỳnh Văn Tiến (45 tuổi) làm công việc bảo vệ. Chỉ mới vào nghề được 2 tháng, anh Tiến thừa nhận mình chưa kịp thích nghi thì đã gặp ngay đợt nắng nóng cao điểm.
Để bám trụ ngoài trời, anh Tiến phải trang bị chiếc nón lá và đôi kính mát hai màu thường trực trên mắt. Dù không bị cận thị nhưng đôi kính đã trở thành vật bất ly thân, giúp anh giảm bớt sự chói chang từ mặt đường nhựa hắt lên và tránh tình trạng hoa mắt khi làm việc liên tục.
Cái nắng "như đổ lửa" còn trở thành nỗi ám ảnh với những người phải di chuyển trên đường. Ghi nhận trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường An Khánh, nhiều người tìm đến những bóng râm dưới gầm cầu để dừng chờ đèn đỏ, dù phải đứng cách xa vạch vôi quy định.
Thành phố trong đợt nắng nóng cao điểm
Chiều ngày 13 tháng 4, bầu trời TP.HCM bất ngờ xuất hiện những dải mây đen sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp, khiến người dân tràn đầy hy vọng về một cơn "mưa vàng" giải nhiệt. Thành phố hiện đang trong giai đoạn cao điểm của nắng nóng, với nhiệt độ dao động từ 35 đến 37 độ C.
Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế trên mặt đường nhựa có thể lên tới 40 độ C, đặc biệt là trong khung giờ từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt và kinh tế của người dân.
Giữa lúc thời tiết khắc nghiệt, hình ảnh những người lao động như chị Diệu tỉ mỉ gọt vỏ để kiểm tra mức độ hư hỏng của trái cây, hay chú Hòa lau nhà liên tục để sàn được mát hơn, đã trở thành minh chứng cho sự kiên cường của người dân Sài Gòn. Họ vẫn đang ngày đêm mong chờ từng cơn mưa, như một liều thuốc giải nhiệt cho cả thành phố.



