Khoảng 15 giờ chiều nay 2.5, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM, khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước. Các tuyến đường như Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam (phường Thủ Đức) bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Tại khu vực phường Hiệp Bình, các con đường Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân chìm sâu trong nước. Nước ngập lên đến yên xe máy (khoảng 1 mét) và chảy cuồn cuộn như thác đổ. Tại giao lộ Tô Ngọc Vân – Linh Đông, dòng nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, không dám di chuyển, gây hỗn loạn giao thông.
Trên đường Linh Đông, đoạn ngập kéo dài hơn 500 mét từ giao lộ Linh Đông - Tô Ngọc Vân đến đường Lý Tế Xuyên. Theo người dân, chỉ sau khoảng 15 phút mưa lớn, đường bắt đầu ngập sâu. Người dân hai bên đường phải dùng tấm ngăn nước, đắp đê tạm để chống nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, nhiều ngôi nhà vẫn bị nước tràn vào, gây ngập nặng. Thời gian ngập kéo dài từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ vẫn chưa có dấu hiệu rút.
Khu vực đường Đặng Thị Rành và Dương Văn Cam cũng bị ngập sâu. Sau một thời gian, nước đã rút bớt nhưng tại các hẻm nhánh, nước vẫn còn ngập và kéo dài đến chiều tối. Tại hẻm 91 đường Dương Văn Cam, người dân cho biết chỉ sau 15 phút mưa lớn, nước đã dâng cao nửa mét và sau 20 phút lên đến 1 mét.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (67 tuổi, phường Tam Bình) sống ở đây hơn 25 năm cho biết tình trạng ngập lụt xảy ra mỗi khi mưa lớn. Ông nói: “Chỉ cần mưa lớn tầm 30 phút là nước bắt đầu dâng lên. Tôi phải chuẩn bị sẵn tấm chắn trước cửa.” Ông kể lại những năm trước, gia đình từng chịu thiệt hại nặng vì nước tràn vào nhà, làm hỏng đồ đạc và hàng hóa.
Ông Bùi Hoàng Sơn (53 tuổi) ra miệng cống trước nhà, kiên nhẫn móc từng mảng rác bịt kín. Ông Sơn nói: “Cống mà nghẹt là nước không rút được, ngập càng nhanh. Thấy nước dâng là tôi ra móc cống liền.”
Chị Phùng Thị Hằng (hẻm 91, đường Dương Văn Cam) cho biết nước ngập tràn vào nhà đến nửa mét. Chị dùng bao cát để chắn nước nhưng không thành công. Bà Vũ Thị Kim Long (cùng hẻm) cho biết nước ngập rất nhanh khiến bà trở tay không kịp. Bà Hoàng Thị Đức (51 tuổi) buôn bán đồ ăn, khi mưa xuống đã cùng chồng nhanh chóng quét nước để tránh nước tràn vào khu vực buôn bán.



