Gần 1 thập kỷ hiếm muộn, vợ chồng trẻ Ninh Bình đón Tết trọn vẹn bên con
Vợ chồng hiếm muộn đón Tết trọn vẹn sau 8 năm chờ con

Gần 1 thập kỷ hiếm muộn, vợ chồng trẻ Ninh Bình đón Tết trọn vẹn bên con

Mùa xuân năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (sinh năm 1990) và anh Trần Văn Nho (sinh năm 1987), quê ở Ninh Bình. Sau gần một thập kỷ mòn mỏi chờ đợi, họ cuối cùng đã được đón Tết Nguyên đán trọn vẹn đầu tiên bên đứa con mà họ hằng mong ước, khép lại hành trình dài đầy nước mắt và thử thách.

Hành trình 8 năm đầy nước mắt và hy vọng

Trong căn nhà nhỏ, tiếng trẻ thơ khóc cười hòa lẫn với âm thanh soạn sửa Tết tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Đối với vợ chồng chị Ngọ, đây không chỉ là niềm hạnh phúc thiêng liêng của việc làm cha mẹ, mà còn là cái kết viên mãn cho một chặng đường dài đầy gian truân, với những hy vọng le lói và cả những khoảnh khắc tưởng chừng phải từ bỏ.

Kết hôn vào năm 2017, hai vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống với nhiều khó khăn chật vật. Cả hai đều làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều khiến họ day dứt và trăn trở nhất không phải là chuyện cơm áo gạo tiền, mà chính là mong ước có được một đứa con. Những năm đầu hôn nhân trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mòn. Tin vui chưa bao giờ đến, trong khi những lời hỏi han từ người thân và bạn bè xung quanh ngày càng nhiều hơn. Những câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy dần dần trở thành áp lực vô hình đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh chị đã quyết định tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh Nho bị tinh trùng yếu, điều này khiến khả năng thụ thai tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Vào thời điểm đó, các bác sĩ đã tư vấn rằng họ có thể tiếp tục theo dõi thêm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, hy vọng vẫn cứ lặng im, không có dấu hiệu khả quan.

Những thử thách tài chính và tinh thần trong quá trình điều trị

Tình hình kinh tế eo hẹp khiến quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trở thành một bài toán hết sức khó khăn đối với anh chị. Đối với một gia đình công nhân, mỗi chu kỳ điều trị đều là một khoản chi phí cực kỳ lớn. Anh chị đã từng thử đủ mọi cách: uống thuốc nam, thuốc bắc, đi khám ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí còn vào tận Thành phố Hồ Chí Minh với tâm thế “còn nước còn tát”. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực ấy vẫn chưa thể đem lại kết quả như mong đợi.

Mãi đến năm 2022, sau khi tích góp và vay mượn thêm từ người thân, bạn bè, hành trình IVF đầu tiên của họ mới chính thức bắt đầu. “Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ, dù có nợ nần cũng phải cố gắng, vì đây là cơ hội cuối cùng để có con”, chị Ngọ chia sẻ lại với đầy xúc động.

Từ tháng 6 năm 2022, cuộc sống của anh chị gắn liền với những chuyến xe lên Hà Nội, những lần siêu âm, xét nghiệm và chờ đợi kết quả chuyển phôi một cách đầy hồi hộp. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, chị Ngọ đã trải qua tổng cộng sáu lần chuyển phôi liên tiếp. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, và cũng có lần hoàn toàn không thành công. Mỗi lần hy vọng được thắp lên rồi lại lặng lẽ tắt đi, để lại nỗi thất vọng và đau đớn khôn nguôi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chỉ vậy, chị còn phải trải qua nhiều cuộc can thiệp y tế phức tạp như xử lý ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp, và cắt vách ngăn buồng tử cung. Những cuộc phẫu thuật ấy không chỉ là thử thách lớn về thể chất mà còn là những cú va đập mạnh mẽ về mặt tinh thần đối với người phụ nữ luôn mong ngóng con từng ngày.

Phép màu đến sau những lần thất bại liên tiếp

Sau nhiều lần thất bại, phôi đã hết và chi phí điều trị trở thành gánh nặng khổng lồ. Nợ nần chồng chất, áp lực tâm lý bủa vây khắp nơi, đã có lúc hai vợ chồng nghĩ đến việc phải dừng lại mọi thứ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với họ khi anh chị là một trong 10 gia đình nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF vào năm 2024. Đây không chỉ là sự giúp đỡ quý giá về mặt tài chính mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để họ tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng.

Tháng 7 năm 2024, hành trình IVF lần thứ hai chính thức bắt đầu. Đến tháng 9 năm 2024, lần chuyển phôi thứ 7 đã mang lại kết quả mang thai, khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài đến tuần thứ 7 thì thai nhi ngừng phát triển. Nỗi đau lại một lần nữa thử thách ý chí kiên cường của đôi vợ chồng.

Không chịu bỏ cuộc, đến tháng 3 năm 2025, chị Ngọ bước vào lần chuyển phôi thứ 8. Lần này, phép màu cuối cùng đã ở lại. Thai kỳ vẫn còn nhiều trắc trở với những lần ra máu bất thường, tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật cao. Mỗi mốc siêu âm, mỗi nhịp tim thai vang lên trên màn hình đều khiến anh chị nín thở rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc tột cùng.

Tháng 11 năm 2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ bằng một cái kết mà anh chị đã mong ngóng suốt bao năm trời.

Cái Tết trọn vẹn và ấm áp bên gia đình nhỏ

Tết Nguyên đán năm nay đến với gia đình chị Ngọ theo một cách rất khác biệt. Không còn là những cái Tết lặng lẽ trong chờ mong, mà là mùa xuân đầu tiên có con trong vòng tay yêu thương. Mâm cơm Tết vẫn giản dị như bao năm trước, nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết khi có thêm một thành viên bé nhỏ.

Với chị Ngọ, những mùa xuân trước đây là mùa của sự chờ đợi mỏi mòn. Còn năm nay chính là mùa xuân của sự trọn vẹn và viên mãn. Với anh Nho, hành trình làm cha bắt đầu từ những chuyến xe đưa vợ đi khám, những đêm trắng lo âu và những lần nắm chặt tay nhau giữa phòng chờ bệnh viện.

Sau 8 năm dài đằng đẵng, chặng đường tìm con đã khép lại, nhưng hành trình làm cha mẹ thì chỉ vừa mới mở ra. Khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời, gia đình nhỏ ấy sẽ quây quần bên nhau, đón mùa xuân đầu tiên có tiếng khóc trẻ thơ. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, họ đã có một mùa xuân thật sự của riêng mình – mùa xuân có bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cha mẹ và những giấc mơ mới được ươm mầm từ tình yêu thương và niềm tin bất diệt.