Đà Nẵng chuyển đơn kiến nghị vụ phá hoại mộ mẹ Việt Nam anh hùng để xử lý
Ngày 10 tháng 4, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo đã chuyển đơn kiến nghị của công dân liên quan đến vụ phá hoại mộ mẹ Việt Nam anh hùng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc. Đơn vị này sẽ xem xét và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Nội dung đơn kiến nghị và nghi vấn tranh chấp đất đai
Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nhận được đơn của ông N.H, cư trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đơn này có nội dung kiến nghị và phản ánh về hành vi đập phá mộ của mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình, chính là mẹ của ông H. Sự việc xảy ra tại tổ dân phố Bích Bắc, thuộc phường Điện Bàn Bắc.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung đơn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định chuyển đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc. Mục đích là để chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời trả lời đơn của công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng trước ngày 20 tháng 4 để theo dõi và giám sát chặt chẽ.
Đáng chú ý, trong đơn kiến nghị, ông N.H đã đưa ra nghi vấn rằng hành vi đập phá mộ có thể phát sinh từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa ông với hai người khác, cụ thể là ông N.Đ.H và ông N.Đ.D. Tranh chấp này liên quan đến thửa đất số 22, bản đồ số 7 tại phường Điện Bàn Bắc, làm dấy lên lo ngại về động cơ đằng sau vụ phá hoại.
Hiện trường đau xót và phản ứng của gia đình
Ngôi mộ của mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình đã bị đập phá, gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Trước đó, một người cháu của bà Trình, hiện đang sống tại phường Điện Bàn Bắc và thờ phụng bà lâu nay, đã phản ánh với báo chí về sự việc. Người này cho biết không khỏi bàng hoàng và đau xót khi phát hiện ngôi mộ bị phá hoại nghiêm trọng.
Theo lời kể của người cháu, trước thời điểm xảy ra sự việc, khu vực mộ không có bất kỳ dấu hiệu nào bị xâm phạm. Gia đình cũng khẳng định rằng họ "không có mâu thuẫn với ai" đến mức có thể dẫn đến hành vi phá hoại nghiêm trọng như vậy, làm tăng thêm sự bí ẩn và lo lắng về nguyên nhân thực sự.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều hạng mục của ngôi mộ đã bị đập vỡ, kết cấu bị phá hủy hoàn toàn, với gạch đá vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng cũng bị đập hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên mặt đất, tạo nên cảnh tượng đau lòng và phẫn nộ.
Công an vào cuộc điều tra vụ việc
Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 10 tháng 4, lãnh đạo Công an phường Điện Bàn Bắc cho biết đơn vị đã vào cuộc để xác minh vụ việc. Hiện tại, lực lượng công an phường đang tập trung điều tra, thu thập chứng cứ và làm rõ mọi khía cạnh liên quan. Khi nào có kết quả cụ thể, đơn vị sẽ thông tin chính thức đến công chúng và các cơ quan có thẩm quyền.
Vụ việc này không chỉ gây chấn động tại địa phương mà còn làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi về việc bảo vệ di tích và tôn trọng những người có công với đất nước. Cộng đồng đang chờ đợi kết quả điều tra và biện pháp xử lý thích đáng để đảm bảo công lý được thực thi.



