Chiều nay (16/6), nhiều cán bộ công an đã có mặt tại chung cư New Horizon (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để kiểm tra hiện trường vụ xô xát liên quan đến phí gửi ô tô khiến hai người nhập viện.
Hiện trường vụ việc
Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều khu vực trong chung cư, đặc biệt là hầm gửi xe - nơi được cho là điểm phát sinh mâu thuẫn ban đầu. Cùng đi với cảnh sát có một số bảo vệ của hầm chung cư.
Sự xuất hiện của công an khiến nhiều cư dân chú ý. Một số người cho biết họ không nắm được sự việc xảy ra đêm 14/6, rạng sáng 15/6 và chỉ biết thông tin sau khi đọc báo chí.
Chia sẻ với phóng viên, một số cư dân cho hay họ chưa từng gặp tình trạng bị bảo vệ hầm xe xô xát hay hành hung, nhưng thừa nhận thái độ của một số bảo vệ hầm xe “không thân thiện” trong quá trình tiếp xúc.
Đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang làm việc tại chung cư.
Diễn biến vụ việc
Trước đó, theo trình báo của anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), tối 14/6, anh cùng vợ và hai con đến nhà người quen tại chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe dưới hầm chung cư.
Khi ra về, tài xế D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí này chưa thỏa đáng, tài xế đề nghị lấy biên lai. Từ đây, tài xế và anh H. xảy ra lời qua tiếng lại với một số người được cho là nhân viên bảo vệ hầm chung cư.
Theo trình báo, trong lúc anh H. dùng điện thoại quay lại sự việc, một người mặc áo đen đã đá văng điện thoại của anh. Người này sau đó tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D.
Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khu vực nội khu chung cư và hô hoán người dân. Theo nạn nhân, anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách trán; cả hai người có nhiều thương tích phần mềm trên cơ thể.
Trao đổi với phóng viên, vợ anh H. cho biết khi thấy tài xế xuống hầm lấy xe quá lâu chưa quay lại, chồng chị đi xuống kiểm tra. Ít phút sau, chị cũng xuống theo và chứng kiến chồng bị hành hung, truy đuổi.
Theo người vợ, sự việc xảy ra rất nhanh, khiến gia đình hoảng loạn. Chị cho biết thời điểm đó hai con nhỏ của vợ chồng chị cũng có mặt tại chung cư và bị ám ảnh sau khi chứng kiến vụ việc.
Phản ứng từ ban quản trị
Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị chung cư New Horizon, cho biết vụ xô xát xảy ra khoảng 0h10-0h40 ngày 15/6. Khi có mặt tại hiện trường, Ban quản trị ghi nhận một người bị thương nằm dưới đất cạnh barie lối ra hầm ô tô, người còn lại cũng bị đánh nhưng đã chạy được lên phía trên.
Theo ông Quân, qua trao đổi sơ bộ với nhân viên bảo vệ kiểm soát vé xe, nguyên nhân ban đầu được xác định là bất đồng liên quan phí gửi ô tô dưới hầm. Sau đó, nhân viên này gọi thêm người xuống giải quyết. Trong lúc lời qua tiếng lại, phía bảo vệ trông giữ ô tô không kiềm chế được nên xảy ra hành vi đánh người.
Đại diện Ban quản trị cho biết hệ thống camera tại hầm xe do một đơn vị khác quản lý nên Ban quản trị chưa thể trực tiếp kiểm tra toàn bộ diễn biến bên trong hầm. Dự án hiện có hai ban quản lý và thuê hai đội bảo vệ riêng biệt; trong đó, một lực lượng phụ trách an ninh khu căn hộ và đường nội bộ, còn lực lượng khác quản lý hai tầng hầm gửi xe.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban quản lý, tổ dân phố đã có mặt, đồng thời báo Công an phường Vĩnh Tuy, lực lượng 113 và xe cấp cứu 115 tới hiện trường. Cơ quan chức năng sau đó bảo vệ hiện trường, kiểm tra camera khu vực đường nội bộ và làm rõ những người liên quan.
Theo thông tin ban đầu, ba bảo vệ đã bị đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy để phục vụ điều tra. Riêng người tên Minh, được xác định liên quan vụ hành hung anh H., đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tổ chức truy bắt, đồng thời yêu cầu người này đến trình diện.



