Cô gái bị chỉ trích vì dùng từ 'thúi' miêu tả tài xế công nghệ trên mạng xã hội
Cô gái bị chỉ trích vì dùng từ 'thúi' miêu tả tài xế

Cô gái đăng bài than thở về tài xế công nghệ bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội

Một cô gái trẻ đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chụp từ phía sau tài xế công nghệ chở mình kèm dòng trạng thái ngắn, than thở về nỗi khổ vì đói, trời nắng, đường xa và đặc biệt là mùi cơ thể không dễ chịu của người lái xe. Tuy nhiên, cách cô dùng từ "thúi" để mô tả và bình luận rằng mình "cạn phước" khi rơi vào tình huống này đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ phản ứng.

Dân mạng chỉ trích thái độ thiếu cảm thông và tôn trọng

Phần lớn các bình luận đều bày tỏ sự bất bình, chỉ trích cô gái thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông đối với những người lao động chân tay. Công việc tài xế vốn dĩ rất vất vả khi phải di chuyển liên tục ngoài đường dưới thời tiết thất thường, nên việc cơ thể phát sinh mùi khó chịu trong quá trình làm việc là điều dễ hiểu và nên được thông cảm.

Theo nhiều người, cô có thể chọn cách xử lý văn minh và nhẹ nhàng hơn như đeo khẩu trang hoặc chủ động góp ý riêng tư, thay vì đăng tải lên mạng xã hội với thái độ bỉ bôi và thiếu tôn trọng như trên. Bài đăng xúc phạm tài xế của cô gái đã khiến hàng nghìn dân mạng bức xúc, tranh luận sôi nổi về ứng xử trong xã hội hiện đại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những bình luận tiêu biểu từ cộng đồng mạng

Mai Anh bình luận: "Lao động chân tay dưới cái nắng gay gắt thì làm sao tránh khỏi đổ mồ hôi hả bạn? Người ta cũng đang nỗ lực mưu sinh để phục vụ chuyến đi của mình thôi. Sự tử tế đôi khi chỉ nằm ở cách mình nhìn nhận khó khăn của người khác".

Mỹ Huyền chia sẻ: "Thật sự đáng buồn cho cách ứng xử của bạn gái này. Đi đường dưới trời nắng, tài xế cũng mệt mỏi đâu kém gì khách hàng. Nếu cảm thấy không thoải mái, bạn hoàn toàn có quyền góp ý nhẹ nhàng hoặc lần sau đặt xe ô tô để có không gian riêng biệt. Mang mùi cơ thể do đặc thù công việc của người khác lên mạng để bêu riếu thì chính là lúc mình đang tự đánh mất đi cái 'phước' của bản thân rồi".

Nhiều cư dân mạng nhấn mạnh rằng khách hàng là thượng đế không có nghĩa là họ có quyền khinh miệt người khác. Thanh Tùng viết: "Đọc mà thấy thương cho bác tài nhiều hơn. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, ai chẳng muốn sạch sẽ, thơm tho, nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ phải đánh đổi thôi. Chúng ta bỏ tiền mua dịch vụ nhưng không đồng nghĩa với việc có quyền thiếu tôn trọng nhân phẩm người lao động. Một chút cảm thông sẽ khiến quãng đường dài trở nên nhẹ nhàng hơn cho cả hai phía".

Lời khuyên và mẹo ứng phó từ dân mạng

Trang Vũ góp ý: "Hy vọng bạn gái trong câu chuyện sau khi nhận những phản hồi trái chiều sẽ nhận ra sai sót của mình. Mỗi người một hoàn cảnh, nếu không thể nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất nên giữ im lặng. Đừng vì một chút khó chịu nhất thời mà làm tổn thương lòng tự trọng của những người đang lao động chân chính".

Bên cạnh đó, không ít dân mạng chia sẻ các mẹo ứng phó khi gặp tài xế chẳng may có mùi cơ thể. Thanh Hương chia sẻ: "Kinh nghiệm của mình là luôn mang theo một chai dầu gió nhỏ hoặc nước hoa mini. Chỉ cần chấm một chút vào khẩu trang hoặc khăn giấy là mùi hương dễ chịu sẽ át đi tất cả. Cách này rất hiệu quả cho những bạn có khứu giác nhạy cảm mà vẫn giữ được sự lịch sự".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo Hoàng Hà, việc thấu hiểu hoàn cảnh của người khác là điều cần thiết trong xã hội ngày nay. Anh nhấn mạnh: "Chúng ta nên học cách đặt mình vào vị trí của người lao động, những người phải làm việc cực nhọc dưới thời tiết nắng nóng để kiếm sống. Thay vì phàn nàn công khai, hãy tìm giải pháp nhẹ nhàng hoặc im lặng để tránh gây tổn thương không đáng có".

Sự việc này đã mở ra một cuộc thảo luận sâu rộng về cách ứng xử trên mạng xã hội và sự cảm thông trong cuộc sống hàng ngày, nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân phẩm và hoàn cảnh của những người lao động vất vả.