Trại tạm giam Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên ấm áp cho 108 phạm nhân
Ngày 12/2, tức 25 tháng Chạp, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức bữa cơm tất niên đặc biệt dành cho 108 phạm nhân đang thi hành án tại đây. Đây là hoạt động thường niên được duy trì hơn 10 năm qua, thể hiện sự quan tâm, động viên của lực lượng công an đối với những người đang trong quá trình cải tạo, hướng tới dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Bữa ăn ấm cúng từ chính thành quả lao động của phạm nhân
Bữa cơm tất niên được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ các món ăn truyền thống ngày Tết như: bánh chưng, thịt hộp, dưa hành, gà luộc. Điều đặc biệt, tất cả thực phẩm chế biến trong bữa ăn này đều là thành quả lao động, cải tạo của chính các phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Điều này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực cải tạo của họ.
Lời động viên từ lãnh đạo trại tạm giam
Tại bữa ăn, Thượng tá Chu Quang Thành, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp gửi lời chúc Tết đến các phạm nhân. Ông nhấn mạnh: "Bữa cơm là tấm lòng của cán bộ quản giáo, nhằm động viên phạm nhân tiếp tục nỗ lực trong rèn luyện, lao động, cải tạo. Chúng tôi mong các anh chị chấp hành tốt nội quy để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội."
Những lời động viên chân thành này đã trở thành nguồn động lực quý giá, giúp các phạm nhân thêm quyết tâm trong hành trình sửa chữa lỗi lầm.
Không khí ấm cúng và những tâm sự đầy xúc động
Trong không khí ấm cúng của bữa cơm tất niên, những người từng lầm lỡ trở nên gần gũi, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Các phạm nhân vừa ăn, vừa tâm sự về gia đình, người thân - những điều khiến họ cảm thấy tiếc nuối khi thiếu vắng sự tự do và những bữa cơm gia đình ấm áp. Chính nỗi nhớ nhà đã thôi thúc họ cùng nhau nỗ lực cải tạo tốt, mong sớm nhận được ân xá để trở về làm lại cuộc đời.
Bữa ăn còn được điểm xuyết bằng các tiết mục văn nghệ do chính phạm nhân đăng ký biểu diễn. Bài hát "Xuân tha hương" của phạm nhân L.V.G. cùng những ca khúc về mẹ, về gia đình đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc này khiến họ càng thấm thía hơn cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình.
Câu chuyện của phạm nhân trẻ và hy vọng tương lai
Phạm nhân L.V.T., sinh năm 2000, trú tại tỉnh Nghệ An, đây là năm thứ 3 anh ăn Tết trong trại tạm giam với bản án 5 năm về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. T. chia sẻ: "Mặc dù bố mẹ thỉnh thoảng vào thăm nhưng Tết đến tôi buồn lắm. Đáng ra tôi đang cùng gia đình gói bánh chưng, sắm sửa đón năm mới. Vào đây rồi mới thấm được cái giá của hành vi phạm tội. Bữa cơm tất niên do các cán bộ tổ chức giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà."
Không khí đầm ấm của bữa cơm tất niên không chỉ xoa dịu nỗi nhớ mà còn tiếp thêm động lực để các phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo, hướng tới ngày sum họp với gia đình. Hoạt động nhân văn này của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An một lần nữa khẳng định giá trị của sự khoan dung và niềm tin vào khả năng hướng thiện của mỗi con người.