Người Việt 19 năm ở Slovakia về quê ăn Tết, chi 120 triệu đồng vé máy bay
Anh Nguyễn Hữu Cường (43 tuổi, quê xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) đã có tới 19 năm sinh sống và làm việc tại Slovakia. Hiện tại, anh đang kinh doanh một quán ăn nhỏ, cuộc sống nơi đất khách tạm ổn định khi hai người con (đứa lớn 12 tuổi, đứa thứ hai 7 tuổi) đều có môi trường học tập tốt. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ già lại trào dâng da diết hơn bao giờ hết.
Quyết định trở về sau nhiều năm xa cách
Nhiều năm trước đây, vì điều kiện công việc bận rộn và những ràng buộc khác, cả gia đình anh chỉ có thể gọi điện, chúc Tết qua màn hình điện thoại thông minh, chứ chưa một lần có cơ hội trở về quê hương đón Tết cùng người thân. Năm nay, vợ chồng anh đã có một quyết định quan trọng: về Việt Nam ăn Tết để các con được trực tiếp cảm nhận không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc.
Theo chia sẻ của anh Cường, đây không chỉ đơn thuần là một chuyến trở về sum họp gia đình mà còn là cách để các con hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội, về những giá trị văn hóa truyền thống đã nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay còn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn khi trùng với dịp mừng thọ cha anh tròn 90 tuổi. Đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi để đại gia đình có thể quây quần đông đủ, lưu giữ những kỷ niệm trọn vẹn bên người cha, người ông đáng kính.
Chi phí vé máy bay lên tới 120 triệu đồng
Với những lý do đầy ý nghĩa đó, anh Cường quyết định mua vé máy bay đưa cả gia đình 4 người về quê ăn Tết dù biết rằng chi phí không hề rẻ chút nào. Tổng số tiền vé máy bay khứ hồi từ Slovakia về sân bay Nội Bài (Hà Nội) lên tới khoảng 4.000 euro (tương đương 120 triệu đồng). Anh cho biết, nếu có thể sắp xếp được lịch trình và đặt vé trước khoảng 3 tháng, chi phí có thể sẽ giảm đi đáng kể.
"Tôi cũng đã từng cân nhắc để đưa các con về dịp hè vì lúc đó chi phí vé máy bay thường rẻ hơn. Nhưng nếu về vào dịp hè, các con chỉ có thể gặp được ông bà, còn người thân, hàng xóm xung quanh đa phần đều đi làm ăn xa. Dịp Tết mới chính là cơ hội vàng để gặp gỡ mọi người đông đủ, tận hưởng không khí sum vầy, ấm cúng đúng nghĩa", anh Cường tâm sự.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến về quê
Để chuẩn bị cho chuyến trở về quê ăn Tết đầy ý nghĩa này, anh Cường đã tranh thủ thời gian ghé vào siêu thị để mua bánh kẹo làm quà cho người thân, cùng với đó là các loại thuốc men thiết yếu và quần áo ấm cho cả gia đình. Những món đồ tuy không quá cầu kỳ, sang trọng nhưng được anh lựa chọn một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Trong từng món quà ấy, anh gửi gắm cả sự háo hức của một người con xa xứ và mong muốn mang chút không khí sum vầy, ấm áp từ phương xa về với quê hương.
Anh cũng chia sẻ thêm về hy vọng của mình: "Tôi hy vọng khi đưa các con về quê dịp Tết này, các con sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Việt. Ở nhà, các con vẫn thường xuyên được bố mẹ dạy tiếng mẹ đẻ, nhưng tôi nghĩ rằng khi được nghe ông bà, họ hàng và mọi người xung quanh trò chuyện trực tiếp, các con sẽ tiếp thu nhanh hơn rất nhiều. Đó không chỉ đơn thuần là việc học ngôn ngữ, mà còn là cách để các con dần hiểu và gắn bó sâu sắc hơn với văn hóa, nếp sống và tình cảm gia đình nơi quê nhà".
Cuộc sống tại Slovakia đầy thách thức
Chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi), vợ anh Cường, cũng không giấu nổi sự háo hức khi chuẩn bị về quê ăn Tết. Quê chị ở Thanh Hóa, sau khi về quê nội đón Tết, vợ chồng anh chị sẽ tiếp tục hành trình về thăm quê ngoại. Dự kiến vào ngày 14 tháng Giêng, cả gia đình sẽ quay trở lại Slovakia để tiếp tục công việc buôn bán, với hy vọng có được thu nhập ổn định hơn để có thể về Việt Nam thăm quê thường xuyên hơn trong tương lai.
Theo anh Cường, vài năm trở lại đây, cuộc sống tại Slovakia đang gặp nhiều biến động khi giá cả sinh hoạt liên tục leo thang, buộc người dân phải thắt chặt chi tiêu một cách tối đa. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt với mùa đông kéo dài, tuyết rơi dày và cái lạnh sâu thẳm khiến việc đi lại, buôn bán bị hạn chế đáng kể. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Việt tại Slovakia cũng gặp không ít khó khăn, thu nhập giảm sút, đời sống thêm phần chật vật.
Dẫu vậy, nhiều gia đình người Việt vẫn cố gắng bám trụ, chắt chiu từng khoản để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng hy vọng về những ngày thuận lợi hơn. Sự đoàn kết, gắn bó giữa những người đồng hương chính là điểm tựa tinh thần quý giá giúp họ vượt qua những thử thách nơi đất khách.