Hàng nghìn cá chết trắng hồ Nghĩa Đô, bốc mùi hôi thối nồng nặc
Hàng nghìn cá chết trắng hồ Nghĩa Đô, bốc mùi hôi thối

Hàng nghìn con cá chết nổi trắng một góc hồ điều hòa Nghĩa Đô trong những ngày gần đây, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh quanh khu vực.

Ghi nhận sáng nay tại khu vực hồ điều hòa Nghĩa Đô (Hà Nội), xác cá chết dày đặc, nổi tập trung khu vực mặt nước ven bờ tạo thành từng mảng lớn. Nhiều loại cá với kích thước khác nhau trong tình trạng đã phân hủy, khiến không khí quanh hồ xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Từ khoảng 5h30 sáng, công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt để tổ chức vớt, thu gom cá chết. Nhiều công nhân sử dụng vợt và thuyền nhỏ tiếp cận khu vực cá tập trung, đưa xác cá lên bờ rồi đóng bao vận chuyển đi tiêu hủy nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo quan sát, cá chết xuất hiện rải rác quanh hồ, tuy nhiên dưới tác động của gió, xác cá liên tục bị đẩy dồn về một góc hồ. Tại khu vực này, hàng nghìn con cá tập trung thành từng lớp dày đặc, phủ kín mặt nước, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Theo người dân sinh sống gần hồ Nghĩa Đô, hiện tượng cá chết lác đác xuất hiện từ vài ngày trước. Tuy nhiên, từ ngày 17/6, số lượng cá chết tăng đột biến.

Mùi hôi nồng nặc bốc lên từ mặt hồ khiến nhiều người phải đeo khẩu trang dày, làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết oi nóng.

Trên bờ, các bao tải chứa đầy cá chết liên tục được tập kết lên xe chuyên dụng để vận chuyển đi xử lý.

Dọc theo các tuyến đường dạo quanh hồ điều hòa Nghĩa Đô, không khó để bắt gặp hình ảnh cá chết nổi dày đặc trên mặt nước, hàng loạt xác cá trắng bụng, trôi dạt sát bờ, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Mặc dù công tác thu gom được triển khai liên tục, mùi hôi từ xác cá phân hủy vẫn lan rộng ra khu vực xung quanh hồ. Nhiều người dân tập thể dục buổi sáng phải nhanh chóng rời đi hoặc dùng khẩu trang che kín mặt khi đi qua.

Bác Nguyễn Đình Thành (phường Nghĩa Đô), người thường xuyên tập thể dục tại công viên hồ điều hòa Nghĩa Đô, cho biết, 3 ngày trước đã xuất hiện cá chết rải rác, nhưng đến hôm qua số lượng tăng mạnh. "Mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Tôi phải lên khu vực đồi cao, ngược chiều gió để tập thể dục chứ quanh hồ không chịu nổi mùi", bác Thành nói.

Không chỉ người đi bộ, nhiều người điều khiển các phương tiện lưu thông qua khu vực đường Tô Hiệu cạnh hồ điều hòa cũng liên tục dùng tay che mũi để tránh mùi hôi.

Anh Vũ Văn Tiến, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ ăn trên phố Tô Hiệu cho biết, tình trạng cá chết xuất hiện khoảng ba ngày nay. Trước đây hồ cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết, tuy nhiên cá không chết nhiều và mùi nặng như lần này. "Theo chiều gió, mùi hôi từ hồ tạt thẳng vào cửa hàng. Nhiều lúc chúng tôi không dám mở cửa vì sợ mùi bay vào khu vực phục vụ khách, việc kinh doanh ít nhiều bị ảnh hưởng", anh Tiến chia sẻ.

Khu vực cá chết tập trung dày đặc nằm sát Trường Tiểu học Nghĩa Tân. Theo phản ánh của giáo viên trong trường, mùi hôi từ xác cá phân hủy theo gió bốc vào tận lớp học. Sự việc đã được nhà trường báo cáo tới chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình và sớm có phương án xử lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình