Suốt 7 năm qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồ Quân đã lui tới một bãi tập kết rác trung chuyển ở vùng ngoại ô Hà Nội, ghi lại hơn 150.000 bức ảnh. Nhân Ngày Môi trường thế giới 5.6, anh Quân chính thức ra mắt dự án ảnh mang tên "Mưu sinh giữa bãi rác".
"Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ giúp cộng đồng nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, tận dụng nguồn tài nguyên phế liệu để phục vụ tái chế cùng với bảo vệ môi trường", anh Quân chia sẻ.
Hành trình 7 năm bên bãi rác
Tại điểm trung chuyển rác ở vùng ngoại ô này, một nhóm người hằng ngày đều đến đây để tìm kiếm phế liệu. Những loại rác không thể tái chế sẽ được xử lý một cách thô sơ, đơn giản nhất là đốt cháy. Từ sáng sớm đến tối muộn, những người nhặt phế liệu ở đây miệt mài làm việc bên cạnh "biển lửa". Bóng dáng lao động của họ thấp thoáng trong làn khói bụi mịt mù.
Ấn tượng với hình ảnh này và tâm huyết với chủ đề ảnh tư liệu môi trường, anh Quân đã lui tới bãi rác hàng chục lần suốt 4 mùa trong năm và liên tục trong suốt 7 năm. Qua thời gian, anh Quân nhận thấy quy mô bãi rác được mở rộng cả về diện tích lẫn lượng rác. Từ năm 2025, không gian xung quanh bãi rác được thay thế dần bằng cụm khu tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương và hướng tới hoạt động xanh, đảm bảo an toàn môi trường cho các nhà đầu tư.
Tầm nhìn về môi trường bền vững
Theo anh Quân, trong hành trình phát triển của đất nước, tính cấp bách của bền vững môi trường được đề cao để tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng. "Sau những lần tiếp xúc với các cộng đồng liên quan về phế liệu nhựa, tôi thấy việc Nhà nước đang đẩy mạnh xây dựng các nhà máy điện rác là một chủ trương lớn rất đúng đắn và cần thiết. Nguồn tài nguyên từ phế liệu nhựa rất quý giá và người lao động trong ngành phế liệu cũng rất nhiều. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều chính sách mới cho ngành phế liệu và nhóm người làm việc trong lĩnh vực này", anh Quân bày tỏ.
Chân dung nhiếp ảnh gia tài năng
Anh Nguyễn Hồ Quân (sinh năm 1986) là kỹ sư xây dựng làm việc tại Hà Nội, theo đuổi nhiếp ảnh với phong cách khai thác chuyên sâu và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Anh bắt đầu với nhiếp ảnh từ năm 2016 với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc gia đình, sau đó chuyển sang thể loại ảnh tư liệu về môi trường.
Bức ảnh "Một ngày làm việc mới" của anh từng giành giải nhất cuộc thi Unpublished Photo 2022 (UP22). Bức ảnh "Cứu người trong lũ lụt" được ban tổ chức cuộc thi The Standard Chartered Weather Photographer of the Year chọn là 1 trong 10 hình ảnh có tác động thiên tai trên thế giới năm 2025 và giành giải International Photography Awards 2025.
Trước đó, báo Thanh Niên từng chia sẻ về bức ảnh "Tái chế nhựa" mà anh Quân mất 2 năm để thực hiện, giành giải thưởng Danh dự trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh vì Nhân loại 2025 (Photography 4 Humanity) do Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức nhân Ngày Nhân quyền thế giới 12.10.2025.



