Không khí gấp gáp tại các bến xe Hà Nội ngày cuối năm, ai cũng hướng về quê sum họp
Gấp gáp tại bến xe Hà Nội ngày cuối năm, hướng về quê sum họp

Không khí gấp gáp tại các bến xe Hà Nội ngày cuối năm

Ngày 16-2 (tức 29 Tết), tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội, không còn cảnh chen chúc như những ngày cao điểm trước đó, nhưng nhịp đi lại vẫn gấp gáp. Ai cũng muốn nhanh hơn một chút để được ngồi vào mâm cơm cùng gia đình trước thời khắc giao thừa. Tại bến xe Giáp Bát - một trong những đầu mối lớn phía nam Thủ đô - các tuyến đi Thanh Hóa, Ninh Bình… liên tục xuất bến. Không khí không ồn ào, song trên từng gương mặt là sự khẩn trương xen lẫn niềm vui sum họp.

Hành khách vội vã về quê kịp bữa cơm tất niên

Trên chuyến xe về Thanh Hóa, anh Nguyễn Thành Tú cho biết phải đến ngày 29 mới thu xếp xong công việc. "Gia đình ở quê đã chuẩn bị sẵn, anh em đang bày biện mâm cơm, chỉ chờ mình về. Đi khoảng hai tiếng rưỡi nữa là kịp sum họp", anh nói. Cùng chuyến xe, chị Đới Thị Hồng đưa hai con và cháu về quê sau những ngày buôn bán tất bật ở Hà Nội. "Năm nay 29 là giao thừa nên chỉ mong về tới nhà, ăn bữa cơm tất niên là thấy trọn vẹn", chị chia sẻ. Với nhiều người, hành trang quan trọng nhất ngày cuối năm không phải quà bánh, mà là tâm trạng nhẹ nhõm. Khi biết ở nhà luôn có người chờ đợi, vài tiếng đồng hồ trên xe dường như cũng ngắn lại.

Người lái xe cẩn trọng đảm bảo an toàn

Không chỉ hành khách, những người cầm lái cũng mang theo cảm xúc đặc biệt. Anh Nguyễn Hữu Cường, lái xe tuyến Sầm Sơn (Thanh Hóa) - Hà Nội với 18 năm gắn bó, cho biết mỗi chuyến xe ngày cuối năm đều nhiều áp lực. "Hành khách ai cũng mong được về nhà, còn mình thì càng phải tỉnh táo, kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng, chấp hành nghiêm an toàn giao thông. Chỉ mong năm mới bình an, mỗi chuyến xe đều an toàn", anh nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Du khách quốc tế háo hức với Tết Việt

Chiều 29 Tết, bến xe cũng đón nhiều du khách quốc tế. Yom, du khách đến từ Philippines, cùng nhóm sáu người có mặt để đi Tràng An (Ninh Bình). "Chúng tôi không biết đến đúng dịp Tết cổ truyền. Không khí rất đặc biệt, ai cũng vui vẻ. Nhân viên bến xe giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình", anh chia sẻ.

Tủ hành lý thất lạc: Góc nhỏ lặng lẽ ấm tình người

Bên cạnh khu vực đón trả khách tấp nập, một góc nhỏ lặng lẽ nhưng giữ vai trò đặc biệt: tủ hành lý thất lạc. Mọi giấy tờ, ví tiền, điện thoại hay hành lý được nhặt lại đều tập trung tại đây để tìm cách trả cho chủ nhân. Gần nhất, ngày 27 Tết, một nữ sinh viên quê Ninh Bình vội về quê đã để quên balo có máy tính. Qua kiểm tra camera và liên hệ nhà xe, hành lý được tìm lại và gửi tại tủ chờ chủ nhân nhận sau Tết. "Mỗi lần trả lại được đồ cho khách, nhất là dịp cuối năm, chúng tôi đều rất vui. Với nhiều người, đó không chỉ là tài sản mà còn là giấy tờ, kỷ vật quan trọng", một nhân viên bến xe chia sẻ.

Khi thời khắc giao thừa đang đến gần, các chuyến xe vẫn lần lượt rời bến. Mỗi người một câu chuyện, một lý do khác nhau nhưng cùng chung một điểm đến: quê nhà. Và trong nhịp bánh xe lăn đều, điều được chở nhiều nhất có lẽ không phải hành lý, mà là niềm mong đợi phút sum họp trước giao thừa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình